HEMET, California (NV) – Một người mẹ ở Riverside County dành dụm hơn $5,000 tiền xu trên một chục năm cho con gái đi chơi Hawaii mừng tốt nghiệp trung học, theo đài NBC Los Angeles hôm Thứ Tư, 7 Tháng Sáu.
Bà Cari Mae Bulthuis, người mẹ đơn thân, để dành tiền cho chuyến đi này từ khi cô con gái Violet Cayton chỉ mới 4 tuổi. Bà nảy ra ý tưởng cách đây 13 năm khi nhìn thấy bài báo về Hawaii có cụm từ “Thiên Đường Tiền Xu.”

“Bài báo có hình cây cọ và biển xanh rất đẹp,” bà Bulthuis kể.
Rồi bà Bulthuis bắt đầu để dành đồng xu từ tiền “tip” nhận được khi làm nhân viên phục vụ tại tiệm cà phê Abby’s Cafe ở Hemet, Riverside County.
“Cứ hết ca làm việc, tôi thường đổi $1 lấy tiền xu để dành,” bà Bulthuis cho biết. “Nhiều khách thường cho tôi đồng xu để góp vô bộ sưu tập. Tôi đi làm mỗi ca vì con gái tôi. Làm cha mẹ phải vậy. Ai cũng muốn có gì đó cho con cái.”
Theo năm tháng, số tiền để dành dần dần nhiều lên. Cha bà Bulthuis cất giùm số tiền này ở nhà tại Fallbrook.
“Con gái bà là đứa con duy nhất của bà và sắp lên đại học. Mừng con lên đại học theo cách như vậy quá tuyệt vời,” cô Katie Bertram, đồng nghiệp bà Bulthuis, cho hay.
Cô Violet, năm nay 17 tuổi, tốt nghiệp trường West Valley High School hồi Tháng Năm với nhiều bằng danh dự, như Vận Động Viên Trung Học Của Năm và “prom queen” (hoa khôi dạ tiệc cuối năm học). Sau ngày con gái tốt nghiệp, bà Bulthuis đem số tiền xu tới ngân hàng đổi tiền.
Tổng cộng, bà để dành được $5,665.
“Nhiều tiền quá,” cô Violet nói. “Tôi rất biết ơn. Tôi thương mẹ nhiều lắm.”
Bà Bulthuis và cô Violet sẽ đi đảo Oahu chơi bảy ngày vào Tháng Bảy. Đó là lần đầu tiên cả hai mẹ con bà đi Hawaii. (Th.Long) [qd]





































































