SIERRA VISTA, Arizona (NV) – Trong chuyến đi bất ngờ đến Arizona, một tiểu bang vùng biên giới phía Nam, hôm Thứ Tư, 7 Tháng Sáu, ông Ron DeSantis, thống đốc Florida, bảo vệ hành động đưa di dân từ Texas rồi thả xuống các tiểu bang Dân Chủ, theo Reuters.
Chuyến đi đến vùng biên giới tại Arizona của ứng cử viên đảng Cộng Hòa này diễn ra một ngày sau khi Florida nhận trách nhiệm về hai chuyến bay chở di dân từ Texas đổ xuống Sacramento, California, hồi tuần trước.

Ông Gavin Newsom, thống đốc California, và các giới chức “Tiểu Bang Vàng” chỉ trích gay gắt hành động này.
Bất chấp các lời chỉ trích, ông DeSantis nhận định “việc này được tranh luận trong thời gian dài,” đồng thời tuyên bố “đây là chính sách rất hiệu quả.”
Thực chất, ông DeSantis muốn đưa an ninh biên giới lên làm trọng tâm của chiến dịch tranh cử của mình. Tại cuộc họp với các nhân viên công lực ở Sierra Vista, Arizona, ông cáo buộc chính quyền Tổng Thống Biden đang quá lỏng lẻo về vấn đề nhập cư.
Ông biện luận rằng nhờ các chuyến bay như thế khiến các di dân không đến được Florida, đồng thời đổ lỗi rằng những chính sách tại các tiểu bang cấp tiến như California là khuyến khích di dân bất hợp pháp.
Hôm Thứ Ba, 6 Tháng Sáu, Cơ Quan Quản Trị Khẩn Cấp Florida cho rằng những di dân đều tự nguyện đi lên chuyến bay đó. Trong phiên họp gần đây nhất, cơ quan lập pháp Florida mở rộng kinh phí chương trình tái định cư di dân của tiểu bang thêm $12 triệu.
Hồi năm ngoái, ông DeSantis sắp xếp vận chuyển hàng chục di dân từ Texas đến Martha’s Vineyard, một hòn đảo nghỉ mát ở Massachusetts. Hành động này thu hút sự tán thưởng từ cử tri đảng Cộng Hòa.
Tuy nhiên, điều đáng nói là các di dân kể trên, bao gồm phụ nữ và trẻ em, bị đánh lừa về địa điểm đến khi lên máy bay, cùng những lời nói dối về việc cung cấp việc làm, nhà ở và chương trình giáo dục.
Để né phản ứng bất lợi của các cử tri Florida vốn có nguồn gốc di dân, Thống Đốc DeSantis chiêu dụ khoảng 50 di dân, phần lớn từ Venezuela, bịa đặt với những người này rằng có chương trình nhận việc làm và nhà tại Boston, Massachusetts.
Tuy nhiên, các di dân này được thả xuống đảo Martha’s Vineyard, nằm ở ngoài khơi mũi Cape Cod, cách thành phố Boston gần 100 dặm (khoảng 161 km) về phía Nam.
Đánh giá hành động của ông DeSantis, hội đồng chủ biên nhật báo Washington Post (WaPo) từng viết: “Nhiều chính trị gia khai thác thân phận con người để đạt mục đích chính trị, nhưng ông DeSantis dùng chiêu thức còn tồi tệ hơn mức độ thấp nhất của nền chính trị Mỹ hiện nay.”
WaPo nhận định: “Lợi dụng những người tị nạn để cổ xúy luận điệu tuyên truyền xảo quyệt, thống đốc Florida chỉ bộc lộ tâm địa tàn độc của chính ông.” (MPL) [qd]





































































