‘Unabomber’ Ted Kaczynski qua đời trong nhà tù liên bang

BUTNER, North Carolina (NV) – Tù nhân Theodore “Ted” Kaczynski, nổi tiếng với biệt danh “Unabomber” do FBI đặt, vừa qua đời tại trung tâm y tế một nhà tù liên bang ở Butner, North Carolina, hôm Thứ Bảy, 10 Tháng Sáu, hưởng thọ 81 tuổi, theo AP, trích lời bà Kristie Breshears, phát ngôn viên cơ quan quản trị nhà tù Hoa Kỳ.

Ông Kaczynski qua đời khoảng 8 giờ sáng khi nhân viên nhà tù vào phòng giam thấy ông bất động, bà Breshears cho biết.

“Unabomber” Ted Kaczynski (phải) được cảnh sát đưa vào tòa án liên bang ở Sacramento, California, ngày 4 Tháng Năm, 1998. (Hình minh họa: Rich Pedroncelli/AFP via Getty Images)

Hiện chưa biết nguyên nhân cái chết của nhân vật từng một thời làm FBI đau đầu hồi thập niên 1990.

Ông Theodore “Ted” Kaczynski là một nhà toán học tốt nghiệp đại học Harvard University và đại học University of Michigan. Sau đó, ông là giáo sư toán tại đại học University of Michigan và đại học UC Berkeley.

Theo bản cáo trạng trước đây, trong 17 năm, ông thường xuyên gởi bưu kiện có chất nổ đến các hãng hàng không và trường đại học, làm thiệt mạng ba người và làm bị thương 23 người khác.

FBI đặt tên ông là “Unabomber,” trong đó, “Un” tượng trưng cho “university” và “a” tượng trưng cho “airline.”

Ông bị bắt vào Tháng Tư, 1996, khi đang sống trong một cái chòi trong một khu rừng ở Lincoln, tiểu bang Montana.

Trước khi được đưa về North Carolina, ông bị nhốt trong nhà tù Supermax ở Florence, Colorado, kể từ Tháng Năm, 1998, sau khi lãnh bốn bản án chung thân và một bản án 30 năm tù vì các hành động được cho là khủng bố các trường đại học và các hãng hàng không.

Ông thú nhận thực hiện 16 vụ gởi bưu kiện có chứa bom, từ năm 1978 đến năm 1995. (Đ.D.)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT