Tiền cho quỹ cảnh sát Pháp bắn chết thiếu niên nhiều gấp 4 lần quỹ nạn nhân

PARIS, Pháp (NV) – Một quỹ trên GoFundMe được tạo ra để ủng hộ viên cảnh sát Pháp bắn chết em Nahel Merzouk, 17 tuổi, thu về được $1.4 triệu tính đến tối Thứ Hai, 3 Tháng Bảy, gần gấp bốn lần số tiền thu về từ chiến dịch gây quỹ do mẹ của nạn nhân khởi xướng, theo Newsweek.

Một số thành phố trên khắp nước Pháp đang chìm trong tình trạng bất ổn và bạo loạn sau cái chết của em Merzouk vào ngày 27 Tháng Sáu. Em Merzouk bị một cảnh sát bắn chết tại một trạm dừng giao thông ở Nanterre, ngoại ô Tây Bắc Paris.

Một phụ nữ đặt hoa tại góc đường nơi em Nahel Merzouk gục chết sau khi bị cảnh sát bắn ở Nanterre, Pháp. (Hình: Sam Tarling/Getty Images)

Video về cái chết của em Merzouk được đăng tải trên mạng xã hội cho thấy lúc đó nạn nhân không hề có vũ khí, thể hiện tình huống trái ngược với những gì cảnh sát công bố ban đầu rằng em Merzouk cố tình đâm xe vào nhân viên công lực. 

Viên cảnh sát này bị bắt giữ vào ngày Thứ Năm, 29 Tháng Sáu, và bị điều tra về tội cố ý giết người. 

Tuy nhiên khi các cuộc bạo loạn bùng nổ trên toàn nước Pháp, phần lớn do các thanh thiếu niên tham gia, thì sự ủng hộ đối với viên cảnh sát này lại tăng lên, bao gồm cả trang gây quỹ GoFundMe do ông Jean Messiha, một nhà bình luận chính trị cực hữu, tạo ra. 

Tính đến tối Thứ Hai, 3 Tháng Bảy, trang GoFundMe cho viên cảnh sát huy động được hơn $1.4 triệu.

Điều đáng nói ở đây là mẹ của em Merzouk cũng khởi xướng một chiến dịch tương tự trên trang mạng gây quỹ Leetchi của Pháp, nhưng số tiền thu về chỉ khoảng $342,147. 

Một số chính trị gia lên án việc gây quỹ cho viên cảnh sát Nanterre, đồng thời kêu gọi GoFundMe xóa trang này. Tuy nhiên phát ngôn viên của GoFundMe cho biết họ không có ý định xóa.

Cảnh đốt phá tại Paris, Pháp, sau vụ em Nahel Merzouk bị cảnh sát bắn chết. (Hình: Fiachra Gibbons/AFP via Getty Images)

Hàng ngàn người bị bắt trong gần một tuần bất ổn sau cái chết của em Merzouk, với các hành động như cướp bóc, đốt phá và đụng độ với cảnh sát. Những người biểu tình nói rằng vụ nổ súng là ví dụ về hình thức phân biệt chủng tộc trong cơ quan công lực của Pháp.

Nhưng đến Thứ Hai, 3 Tháng Bảy, các cuộc phản đối dần bắt đầu dịu xuống. Người thân của em Merzouk kêu gọi chấm dứt bạo lực. Trả lời với đài truyền hình BFM TV của Pháp vào hôm Chủ Nhật, 2 Tháng Bảy, người bà của em Merzouk nói rằng những kẻ bạo loạn đang lấy cái chết của em Merzouk để làm cái cớ cho hành động của họ. (MPL) [qd]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT