Dân Nga dùng hình đất sét nặn thay thế người biểu tình chống chiến tranh Ukraine

ST. PETERSBURG, Nga (NV) – Với mục đích thực hiện những cuộc biểu tình chống chiến tranh sao cho khỏi bị lực lượng an ninh Nga đàn áp và bắt bớ, họa sĩ Yevgeny đã dùng một loại đất sét nhân tạo để nặn thành hình những thường dân đi biểu tình, rồi dán vào tay họ những biểu ngữ phản chiến, nhằm phản đối cuộc chiến tranh đang diễn ra từ hồi Tháng Hai năm ngoái cho đến nay tại Ukraine.

Đây là hành động phản đối cuộc chiến tranh thôn tính nước láng giềng Ukraine, chủ yếu nhằm làm thỏa mãn tham vọng bành trướng lãnh thổ của lãnh tụ độc tài Vladimir Putin, tổng thống Nga, hơn là phục vụ cho hạnh phúc của người dân Nga.

Hình trẻ em Ukraine vẽ trên tường một ngôi trường, nơi dân làng Yagidne, phía Bắc Kiev, bị quân đội Nga giam giữ trong gần một tháng. (Hình minh họa: Sergei Supinsky/AFP via Getty Images)

Việc làm này khá nguy hiểm, bởi vì nếu bị an ninh Nga bắt được, Yevgeny có thể lãnh án tới 10 năm tù, chiếu theo một luật mới nhằm trừng phạt những người dân Nga tham gia các hoạt động chống chiến tranh.

Nhưng người nghệ sĩ này không muốn cứ giữ im lặng mãi. “Chúng tôi là một phe, tôi và dân chúng Nga nhỏ bé. Sau cùng, tôi cảm thấy mình đã làm được một việc gì đó, như thể để tôi không phải sống một cách vô ích vậy,” họa sĩ Yevgeny thổ lộ với đài BBC tiếng Nga.

Chẳng bao lâu sau đó, hàng trăm người dân từ nhiều thành phố khác nhau ở Nga khởi sự gởi cho họa sĩ Yevgeny hình chụp những người biểu tình phản đối cuộc chiến tại Ukraine do họ sáng tạo ra, làm gia tăng hàng ngũ những kẻ bí mật chống đối chiến tranh.

Nhưng nhà nước Nga đã ra tay trừng phạt họ. Hồi Tháng Ba vừa rồi, một họa sĩ khác cũng ở St. Petersburg, là Sasha Stochilenko, bị bắt và kết tội loan truyền “tin thất thiệt” sau khi tìm cách thay các bảng giá trên các món hàng được trưng bày tại một cửa tiệm bằng những tờ truyền đơn tố cáo quân Nga tàn phá thành phố Mariopol ở Donetsk Oblast bên Ukraine.

Một tháng sau đó, một cặp vợ chồng đã dán trên một món đồ chơi trẻ con một khẩu hiệu “Đừng có bắn” tại một cửa tiệm ở St. Petersburg. Họ bị bắt và phải nộp một món tiền phạt bằng đồng rúp của Nga, tương đương với $320, về tội “loan truyền tin thất thiệt về quân đội Nga.” (TTHN)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT