Một học sinh tại Mauritania có thể bị tử hình vì bài thi phạm thần

NOUAKCHOTT, Mauritania (NV) – Nguồn tin BBC hôm Thứ Năm, 27 Tháng Bảy, cho hay nhà cầm quyền ở Mauritania đã buộc vào tội phỉ báng thần thánh một học sinh trung học vì một bài thi mà cô nộp trong lớp. Cô nữ sinh đã bị bắt hồi tuần trước vì bị tố cáo đã bày tỏ lòng bất kính đối với Tiên Tri Muhammad, đấng khai sinh ra Hồi Giáo.

Nếu bị xác định là có tội, cô học sinh có thể bị án tử hình mà không có khả năng kháng án.

Mauritania, một nước Tây Bắc Phi, đã tăng cường tội phỉ báng thần thánh trong mấy năm gần đây, hủy bỏ điều khoản cho phép kẻ bị kết án thoát khỏi bị tử hình nếu tỏ ra ăn năn, hối lỗi.

Tuy nhiên, vẫn chưa có vụ xử tử nào vì tội phạm thần tại quốc gia này từ 30 năm qua.

Học sinh này bị bắt vào hôm 18 Tháng Bảy tại thành phố Atar ở phía Tây-Bắc Mauritania về cáo trạng “không kính trọng và mỉa mai Đấng Tiên Tri” và sử dụng mạng xã hội “để phá hoại các giá trị thiêng liêng của Hồi Giáo,” một giới chức thuộc văn phòng công tố viện tại thủ đô Nouakchott nói với thông tấn xã Pháp AFP.

Chi tiết về những gì cô học sinh bị tố cáo là đã viết trên bài thi không được công bố.

Gia đình cô học sinh, sau đó, đã đưa ra lời loan báo trên tờ báo tiếng Ả Rập Al-Quds al-Arabi xin được tha thứ, nói rằng cô học sinh mắc bệnh tâm thần.

Tờ báo tiếng Ả Rập nói trên cũng cho biết nữ sinh đó thuộc nhóm dân thiểu số Haratin, là con cháu của nhóm dân nô lệ tại miền Hạ Sahara. (TTHN)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT