HÀ TĨNH, Việt Nam (NV) – Sau khi xem được “livestream” của con dâu bà Hoàng Thị Ngọc, ở huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh, người dân thấy ngà voi trong nhà nên báo công an.
Hậu quả là bà Hoàng Thị Ngọc bị khởi tố và bị kết án hai năm tù treo, đồng thời đóng phạt 50 triệu đồng ($2,104) với cáo buộc “vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp quý hiếm.”

Theo báo Thanh Niên hôm 11 Tháng Tám, câu chuyện bà Ngọc vướng vòng lao lý khá hy hữu. Hồi Tháng Hai, con dâu bà này phát “livestream” trên trang cá nhân, cho thấy phòng khách nhà bà trưng bày cặp ngà voi.
Một người dân tình cờ xem được đoạn video clip nêu trên nên báo nhà chức trách.
Ngày 23 Tháng Hai, giới chức Phòng Cảnh Sát Môi Trường Công An Hà Tĩnh đến kiểm tra nhà bà Ngọc.
Tại đây, nhà chức trách phát giác, tịch thu ba con rắn hổ mang chúa và một con cọp con đã bị ngâm rượu, hai khúc ngà voi Châu Phi nặng hơn 6 kg được dùng làm đồ trang trí ở phòng khách.
Cơ quan điều tra xác định, rắn hổ mang chúa, cọp, ngà voi đều thuộc danh mục “động vật nguy cấp quý hiếm cần được bảo vệ.”
Bà Ngọc khai mình mua rắn hổ mang chúa và xác cọp về ngâm rượu để… chữa bệnh xương khớp.
Liên quan vụ này, theo báo Pháp Luật Việt Nam, sau khi bị tịch thu bình rượu ngâm rắn hổ mang chúa và cọp con đã được mang về Vườn Quốc Gia Vũ Quang.
Bản tin cho biết thêm, từ năm 2019, Trung Tâm Giáo Dục Thiên Nhiên (ENV) tại Việt Nam đã thiết lập đường dây nóng để nhận tin báo của người dân về động vật hoang dã.
Trong một vụ khác, báo Tuổi Trẻ hồi đầu Tháng Sáu tường thuật một câu chuyện khó tin nhưng có thật vừa xảy ra tại phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên: Gia đình ông Nguyễn Khắc Thường đồng ý giao nộp… sáu con cọp đã nuôi tại nhà trong gần 20 năm cho nhà chức trách.
Sự việc được ghi nhận là kết quả từ “sự kiên trì vận động” của các đơn vị kiểm lâm, trung tâm cứu hộ động vật hoang dã.

Bản tin cho hay hồi năm 2007, nhà chức trách tỉnh Thái Nguyên phát giác hoạt động nuôi nhốt cọp trái phép tại cơ sở của ông Thường. Thời điểm đó, sau khi bị xử phạt vi phạm hành chính, ông Thường được cho tiếp tục nuôi thí điểm bầy cọp.
Ông Thường cho biết: “Tôi nuôi các con cọp này cũng gần 20 năm và rất yêu quý chúng. Tuy nhiên, do điều kiện sức khỏe và kinh tế không bảo đảm, tôi quyết định chuyển giao sáu con cọp cho nhà nước với mong muốn chúng sẽ được chăm sóc ở điều kiện tốt.”
Không rõ ông Thường mua các con cọp ở đâu và nuôi chúng với mục đích gì.
Sáu con cọp của ông Thường sau đó đã được chuyển đến Trung Tâm Cứu Hộ Động Vật Hoang Dã Hà Nội. (N.H.K) [qd]









































































