CALAIS, Pháp (NV) – Bốn người bị bắt và buộc tội ngộ sát tại Pháp sau tai nạn đắm thuyền di cư ở Eo Biển Manche (English Channel), đài BBC đưa tin hôm Thứ Năm, 17 Tháng Tám.
Sáu người đàn ông đã chết trên một con tàu gặp tai nạn gần Calais hôm Thứ Bảy, 12 Tháng Tám.
Lực lượng tuần duyên Pháp và Anh Quốc đã cứu hơn 50 người.
Các thẩm phán Pháp đang xem xét các cáo buộc mới lên các nghi phạm người Iraq và Sudan.
Theo truyền thông Pháp, ít nhất hai trong số những người bị bắt giữ có liên can tới các mạng lưới buôn người.
Hầu hết những người có mặt trên tàu được cho là người Afghanistan, trong đó cũng có vài người Sudan.
Karim là một trong khoảng 10 người bị khước từ không cho lên tàu vì quá đông người đi cùng lúc, dù đã trả cho những kẻ buôn người mức giá €2,000 ($2,200) cho một tấm vé thông hành.
Karim nói với đài BBC rằng những kẻ buôn người hứa hẹn “một con thuyền có phẩm chất tốt” – dài ít nhất 10 mét (32 foot) – nhưng cuối cùng họ chỉ có một chiếc thuyền dài vỏn vẹn 3 mét.
Hai trong số những người bạn của Karim được cho lên tàu, và ông ấy nghĩ rằng họ đã mất mạng.
Một người đàn ông khác tên Idris đã sống sót sau chuyến hải trình nhưng cuối cùng phải quay trở lại Pháp.
Hôm Thứ Bảy, các nhân viên cứu hộ cho biết đây là lần thứ bảy trong tuần họ phải vớt xác người từ dưới nước lên, dấy lên lo ngại những kẻ buôn người tổ chức vượt biên bằng một loạt thuyền phẩm chất kém.
Eo Biển Manche thuộc Đại Tây Dương, nằm xen giữa Anh Quốc và bờ biển phía Bắc của Pháp, nối liền với Bắc Hải, là một trong những tuyến hải vận nhộn nhịp nhất thế giới, với 600 tàu chở dầu và 200 chuyến phà qua lại mỗi ngày.
Số liệu công bố hôm Thứ Năm cho thấy hơn 17,000 di dân đã đến Anh Quốc sau khi vượt qua Eo Biển Manche.
Chỉ trong ngày Thứ Tư, hơn 400 người đã đến bằng những chiếc thuyền cỡ nhỏ.
Đài BBC cũng phỏng vấn cô Zhala sống tại Calais, người tháo chạy cùng với gia đình khỏi các cuộc tấn công bằng súng ống tại Iraq. Họ đã hết lần này tới lần khác cố gắng lên thuyền.
Một di dân đến từ Nam Sudan, dựng trại trú ẩn trong những bụi rậm ven biển, đã nói với đài BBC rằng ông ta đã cố gắng hết sức để đến Vương Quốc Anh nhằm tự giúp bản thân trở nên thành công.
Các nhân viên làm công vụ viện trợ tại Calais cho biết đã có nhiều di dân đến trong các tuần gần đây và sống lay lắt trên bờ biển. Họ nói rằng rất nhiều người trong số đó quyết tâm đến Anh Quốc bất chấp cảnh cáo về hành trình vượt biên hiểm nghèo. (TTHN)







































































