Đằng-Giao/Người Việt
GARDEN GROVE, California (NV) – “Tiếng Hạc Vàng 2” sẽ được SBTN phát hình trong hai ngày Thứ Bảy và Chủ Nhật, 16 và 17 Tháng Chín, lúc 1 giờ 30 phút trưa trên hệ thống đài truyền hình SBTN, SBTN Go, SBTN 57.22, SBTN YouTube, và SBTN Facebook.

Nhạc sĩ Trúc Hồ, giám đốc hệ thống truyền hình SBTN, nói: “Để giữ đúng chủ trương là bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống Việt Nam tại hải ngoại, chúng tôi mong được khán giả chung vai góp sức với chúng tôi để chúng ta có thể thực hiện những chương trình giá trị như ‘Tiếng Hạc Vàng’ và những chương trình được khán giả khắp nơi yêu chuộng.”
Theo ông Mai Phi Long, giám đốc thực hiện “Tiếng Hạc Vàng,” số người tham dự đông gấp đôi so với năm ngoái.
“Năm ngoái, có gần 100 thí sinh dự thi. Năm nay, con số này lên tới 200, tuổi từ 55 đến 81,” ông Long cho biết.
Ông tiếp: “Tôi vui vì thấy những thí sinh tham dự đa dạng hơn. Năm nay, có một thí sinh 55 tuổi, là huấn luyện viên trượt băng nghệ thuật cho Mỹ. Điều này cho thấy văn hóa Việt Nam vẫn tồn tại trong lòng những người Việt xa xứ, và có những người dù đã hội nhập đời sống bên này nhưng vẫn giữ tâm hồn Việt.”
Theo ý định từ đầu của ông Mai Phi Long, “Tiếng Hạc Vàng” là chương trình mang tính nhân bản, đem nguồn vui đến cho những người bị bỏ quên.
Ông trình bày: “Thí sinh dự thi ‘Tiếng Hạc Vàng’ chính là những người đáng được chúng ta quan tâm vì không biết họ còn ở với chúng ta bao lâu nữa. Đã có người, khi gởi video dự thi còn bình thường, đến khi ban tổ chức liên lạc thì đã phải ngồi xe lăn rồi. ‘Tiếng Hạc Vàng’ tuy không đem lại lợi nhuận nhưng tạo được niềm vui tinh thần lớn lao cho thí sinh, cho ban tổ chức và cho gia đình, cho con cháu của họ cũng như cho khán giả khắp nơi.”
“Đó chính là tính nhân bản của ‘Tiếng Hạc Vàng,” ông Mai Phi Long nói thêm.

Theo lời ông Long, “Tiếng Hạc Vàng” ngày càng được nhiều người chú ý.
“Và có nhiều thí sinh ở nhiều quốc gia hơn. Năm nay, ngoài những thí sinh ở khắp nơi trên Hoa Kỳ, chúng tôi có thí sinh ở Thụy Điển, Đức, Pháp, Úc, New Zealand và cả Việt Nam nữa,” ông hãnh diện nói. “Năm ngoái, thực ra đã có thí sinh ở Việt Nam vô chung kết nhưng không qua đây được. Năm nay, có lẽ do chuẩn bị trước nên sẽ có hai thí sinh ở Việt Nam qua dự giải.”
Năm nay, trong 200 thí sinh, ban giám khảo tuyển chọn 15 người vào chung kết và số điểm của 15 người này sẽ được cộng trong hai ngày để chọn ra ba người nhận giải nhất, nhì và ba.
Giải “Tiếng Hạc Vàng,” cuộc thi giọng hát cao niên do đài truyền hình SBTN tổ chức, được phát hình lần đầu tiên hôm Chủ Nhật, 4 Tháng Chín, 2022 và lập tức được khán giả khắp nơi trên thế giới nồng nhiệt hoan nghênh và đón nhận.
Chính ông Mai Phi long cũng ngạc nhiên trước thành công bất ngờ này.
Ông kể: “Tôi nảy ra ý định thực hiện chương trình này sau một lần đến nhà bạn bè, tặng các chú bác cao niên một số CD ca nhạc nghe giải trí thì các vị cho biết dòng nhạc này quá mới lạ và không lôi cuốn các cụ. Các cụ chỉ thích dòng nhạc cũ, thời các cụ còn trẻ.”
“Điều này làm tôi băn khoăn vì các cụ đang sống bên lề tiến hóa, bị loại bỏ khỏi đời sống tinh thần. Và tôi cảm thấy mình phải làm một cái gì đó cho các cụ,” ông Long chia sẻ.

Thế là ông nghĩ đến một cách có thể giúp các cụ tìm lại tuổi thanh xuân của mình.
“Tiếng Hạc Vàng” ra đời từ đó.
“Các vị cần có một sân chơi để thấy mình còn có khả năng làm đẹp cho đời mình và cho cuộc sống. Đó là mục đích chính của ‘Tiếng Hạc Vàng,’” ông Mai Phi Long nói. “‘Tiếng Hạc Vàng’ cho các vị một mục đích để yêu đời, luyện tập, thi đua.”
“Tôi không nghĩ các vị cần phải chứng tỏ mình hay hơn, giỏi hơn người khác mà chỉ cần cố gắng hoàn thiện khả năng ca hát của chính mình thôi. Vậy là đời sống họ có thêm ý nghĩa rồi,” ông nói thêm.
Bà Kim Nhung, giám đốc thương vụ của SBTN, cho biết “Tiếng Hạc Vàng” không đem lợi nhuận cho đài dù sự nổi tiếng khắp nơi trên thế giới của “Tiếng Hạc Vàng” đã đem nhiều khích lệ tinh thần cho ban tổ chức.
“Có rất nhiều thư và điện thoại ở mọi nơi yêu cầu SBTN cho chiếu ‘Tiếng Hạc Vàng 2’ càng sớm càng tốt vì họ rất ư là thích chương trình năm ngoái. Chúng tôi cũng muốn lắm chứ,” bà Kim Nhung nói. “Nhưng đâu phải mình muốn là được. Phải có đủ tài chánh thì mới thực hiện được chứ.”
Trong khi còn phải tìm cho đủ công ty bảo trợ thì SBTN rất ngạc nhiên khi được sự ủng hộ nhiệt tình của khán giả năm châu.
Bà Kim Nhung chia sẻ: “Tội nghiệp lắm, có những cụ già chắt bóp gởi cho đài từng $10, có người thì $20, $50, rồi ai có nhiều hơn thì gởi $100. Nói chung thì của ít lòng nhiều, ai cũng muốn ủng hộ đài để thực hiện ‘Tiếng Hạc Vàng’ năm nay.”
Theo bà Kim Nhung, lại có khán giả “chịu chơi” hơn là dám cho gần hết số tiền già của mình.

“Cả đài, ai cũng ngạc nhiên và cảm động khi nhận được ngân phiếu của một vị cao niên. Vị cao niên này, mỗi tháng chỉ có cái ‘check’ $700 mà dám gởi cho đài $500. Chắc chỉ để lại $200 mua thức ăn,” bà Kim Nhung kể với giọng rưng rưng cảm động. “Dù ít, dù nhiều, SBTN đón nhận những đóng góp của khán giả như một sự khuyến khích vô giá để mà cố gắng thực hiện chương trình cho hoàn hảo hơn.”
Ông Trúc Hồ kêu gọi: “Có ít đóng ít, có nhiều đóng nhiều. Xin mọi người đóng góp để cùng chúng tôi thực hiện những chương trình có tính văn hóa, nhân bản và đầy giá trị tinh thần cho người Việt hải ngoại.”
Để đóng góp thực hiện “Tiếng Hạc Vàng,” xin gởi ngân phiếu về SBTN, 10561 Garden Grove Blvd., Garden Grove, CA 92843, USA. [đ.d.]
—
Liên lạc tác giả: [email protected]














































































