Hơn 10,000 người còn mất tích trong trận lụt làm chết hơn 11,000 người ở Libya

DERNA, Libya (NV) – Nhà chức trách tại Libya, vào hôm Thứ Sáu, 15 Tháng Chín, giới hạn việc đi vào thành phố hải cảng bị lụt lội Derna để dễ bề cho các nhân viên cứu nạn đào bới các đống bùn lầy và lùng sục các tòa nhà bỏ hoang để tìm kiếm hơn 10,000 cư dân còn bị mất tích hoặc có thể đã chết rồi, tiếp theo sau một trận lụt khủng khiếp nơi đây đã làm cho hơn 11,000 người chết.

Số người chết đã cao đến thế mà vẫn còn có thể gia tăng thêm nữa vì sự lan tràn của bệnh tật và rủi ro gây ra do một số chất nổ bị cuốn trôi theo dòng nước lụt khi hai con đập bị vỡ vào sáng sớm hôm Thứ Hai, tuôn thêm một khối lượng nước lớn nữa vào thành phố, theo như lời cảnh cáo của các giới chức.

Hình trích từ AFPTV hôm 13 Tháng Chín cho thấy cảnh tượng điêu tàn ở Derna, Libya, sau cơn lũ do vỡ đê (Hình: AFPTV/AFP/Getty Images)

Sau khi Tổng Thống Muammar Gaddafi bị lật đổ và bị giết năm 2011, nội chiến xảy ra tại Libya với nhiều phe phái kình chống nhau từ miền Đông tới miền Tây đất nước giàu dầu mỏ này. Trước nạn lụt tàn hại hiện giờ, các phe phái kình chống nhau phải vất vả đối phó với cuộc khủng hoảng do thiên tai gây nên, và nhiều nỗ lực cứu trợ đã bị trì trệ vì tình trạng không biết ai là giới chức thẩm quyền để giúp vào công tác cứu trợ các nạn nhân.

Bốn ngày sau khi trận lụt diễn ra, tình trạng thiếu vắng sự chăm nom từ chính quyền trung ương ở Derna thật là rõ ràng, khi tại một số nơi trong thành phố thì cư dân nhận được phẩm vật cứu trợ, trong khi ở những nơi khác thì chẳng thấy ai ngó ngàng tới.

Các tử thi “nhiều như rác rưởi trong thành phố, trôi dạt ra bờ biển Địa Trung Hải và bị chôn vùi dưới các tòa nhà và những đống đổ nát linh tinh,” theo lời của Bilal Sablouh, quản đốc bộ phận khám tử thi của cơ quan Hồng Thập Tự đặc trách Phi Châu. “Chỉ trong vòng hai tiếng dồng hồ thôi, một trong các đồng nghiệp của tôi đã đếm được hơn 200 xác người trên bãi biển Derna,” ông Sablouh nói. (TTHN)

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT