Đằng-Giao/Người Việt
MORROW, Georgia (NV) – Nghị Viên Vân Trần, một nữ dân cử gốc Việt, hôm Chủ Nhật, 24 Tháng Chín, tuyên bố chính thức tranh cử thị trưởng thành phố Morrow, tiểu bang Georgia và vận động cử tri ủng hộ.

Nếu thắng trong cuộc bầu cử diễn ra vào ngày 7 Tháng Mười Một tới đây, bà Vân Trần sẽ là nữ thị trưởng gốc Việt đầu tiên tại tiểu bang Georgia.
Nghị Viên Vân Trần chính thức nộp đơn ứng cử chức vụ thị trưởng Morrow vào ngày 21 Tháng Tám, 2023. Trong thời gian chưa đến một tháng, bà đã tiếp nhận nhiều quan tâm của cử tri và giới truyền thông.
Nghị Viên Vân Trần nói với nhật báo Người Việt lý do tranh cử thị trưởng Morrow của bà rất phức tạp.
“Nhưng nếu phải tóm tắt thì tôi xin nói là vì ông đương kim thị trưởng luôn luôn cản trở việc đấu thầu tự do làm cho giá thầu cao hơn. Tôi muốn tranh cử thị trưởng là để đem lại sự công bằng và minh bạch cho Hội Đồng Thành Phố,” bà Vân Trần nói.
“Chính tôi là thành viên Hội Đồng Thành Phố mà còn bị bịt miệng thì cư dân làm sao mà có tiếng nói.”

Trước khi có ý định tranh cử thị trưởng, bà Vân giữ chức nghị viên thành phố Morrow trong bốn năm qua và vận động in tiếng Tây Ban Nha và Việt Nam trên các lá phiếu trong nhiều tháng. Việc này nhằm giúp cử tri thiểu số hiểu rõ lập trường và đường lối của những ứng cử viên trong thành phố.
Bà Vân Trần được cộng đồng gốc Việt khắp nơi biết đến. Lần đó, bà được bốn trong năm thành viên Hội Đồng Thành Phố ủng hộ và đồng ý tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý để quyết định lá phiếu bầu được in bằng tiếng Anh hoặc bằng các ngôn ngữ khác nhau, trong đó có tiếng Việt.
Trong cuộc họp ngày 12 Tháng Bảy, 2023 khi Nghị Viên Vân Trần đưa ra đề nghị này, một đồng viện là Nghị Viên Dorothy Dean, đã dè bỉu là “không phải là người Mỹ” và là “một thất bại trong tư cách công dân Hiệp Chúng Quốc Hoa Kỳ,” theo NBC News.

Điểm đặc biệt là vì một phần đáng kể dân số của thành phố là người gốc Nam Mỹ và người gốc Việt.
Những lời lẽ chói tai của bà Dean gây ra sự phẫn nộ trong cư dân Morrow, những người hiện diện đầy nghẹt nghị trường để ủng hộ bà Vân trong phiên họp mới nhất.
Bà Dean đặc biệt chỉ trích Nghị Viên Vân vì đã phát flyer bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Việt trong ngày Lễ Độc Lập, 4 Tháng Bảy, được thành phố tổ chức nhằm khuyến khích sự ủng hộ đối với các lá phiếu đa ngôn ngữ.

Bà Dean lập luận rằng bà Vân, với tư cách là một người Mỹ nhập cư, lẽ ra phải thuyết phục các cử tri học tiếng Anh thay vì cung cấp lá phiếu bằng các ngôn ngữ khác.
Bà Vân tuyên bố những lời lẽ của bà Dean gây tổn thương, không chỉ cho mình mà còn cho các cộng đồng mà bà đại diện.
Phản bác nhận định mang tính “kỳ thị sắc dân” của bà Dean, 28 nhà lập pháp tiểu bang Georgia đã ký một lá thư phản đối những tuyên bố đó và xác nhận sự ủng hộ cử tri đa dạng trong tiểu bang. Các nhà lập pháp nhấn mạnh rằng chỉ riêng việc đặt câu hỏi liệu các công dân nhập cư có xứng đáng tham gia vào quá trình bầu cử hay không vốn đã là “thực sự không mang tính cách Mỹ.”
Morrow là một thành phố nhỏ, thuộc Clayton County, và tọa lạc tại phía Nam thành phố Atlanta. Ngoài Nghị Viên Vân Trần còn có một nghị viên gốc Việt khác trong Hội Đồng Thành Phố là ông Khoa Vương.
Theo thống kê dân số hồi Tháng Bảy, 2022, Morrow có khoảng 6,500 cư dân, trong đó có hơn 2,000 người gốc Việt, tương đương 30%.
Các nhóm vận động chính sách như Quỹ Giáo Dục Và Bảo Vệ Pháp Lý Người Mỹ Gốc Á cũng lên tiếng bày tỏ sự ủng hộ bà Vân, nhấn mạnh rằng những bình luận của bà Dean thể hiện sự coi thường các điều khoản hỗ trợ ngôn ngữ của Đạo Luật Quyền Bầu Cử Và Quyền Của Cử Tri nói ngôn ngữ thiểu số của thành phố Morrow.

Trở lại cuộc tranh cử, đây cũng vẫn là một cuộc đấu tranh cho dân chủ và công bình mà bà Vân Trần cảm thấy người dân ở Mỹ phải được hưởng.
Mục đích tranh cử của bà Vân Trần không chỉ là dẹp bỏ những điều xấu xa, tiêu cực trong thành phố mà còn để thực hiện những dự định tốt đẹp cho mọi cư dân.
Bà nói: “Morrow ở cạnh phi trường Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport và nếu biết cách, chúng ta có thể thực hiện nhiều dự án lớn để đem lợi nhuận cho tất cả mọi cư dân trong thành phố. Mọi hành động cản trở của ông thị trưởng đã gây quá nhiều thiệt hại rồi.”

Rất nhiều cư dân địa phương lâu năm có mặt tại cuộc vận động tranh cử của bà Vân Trần như ông Quới Lê, bà Gilda Hutchetson, ông Mannual Rebuelta…
Dù mới sống tại Morrow có 15 năm nhưng bà Vân Trần coi đây là quê hương mình và được cư dân lâu năm nhận là “người cùng làng” của họ. [kn]
––
Liên lạc tác giả: [email protected]














































































