ĐẮK LẮK, Việt Nam (NV) – Trường trung học Đông Du, ở thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, lục cặp, khám người học sinh khiến công luận bất bình, vừa bị Sở Giáo Dục tỉnh này ra lệnh dừng ngay.
Theo báo VNExpress hôm 5 Tháng Mười, vào mỗi buổi sáng, ngay khi bước vào cổng trường nêu trên, tất cả các học sinh đều bị nhân viên bảo vệ, giám thị, giáo viên kiểm tra cặp, túi áo khoác và dùng máy quét an ninh để tìm xem các em có mang theo “vật cấm” hay không.

Một nam sinh lớp Mười Một cho biết thầy giáo sẽ kiểm tra, khám người các bạn nam, còn cô giáo sẽ làm việc này với các nữ sinh.
Bà Hồng, phụ huynh một học sinh lớp Mười của trường Đông Du, nói lần đầu tiên thấy có trường rà soát học sinh như khi làm thủ tục bay ở phi trường. Chưa kể, các nữ sinh đang tuổi dậy thì sẽ mang theo một số vật dụng tế nhị, khi bị lục soát thì các em sẽ cảm thấy không thoải mái, thậm chí xấu hổ.

Việc khám xét học sinh là chủ trương của ban giám hiệu. Ông Lê Ngọc Sơn, hiệu trưởng trường Đông Du, cho biết: “Việc rà soát, kiểm tra học sinh nhằm bảo đảm an toàn cho các em và nhà trường. Bất kỳ vật dụng sắc nhọn, có nguy cơ gây sát thương hay thuốc lá… đều bị trường tịch thu.”
Ông Sơn nói “không thấy quy định nào của ngành giáo dục cấm kiểm tra tư trang học sinh trước khi vào trường” và việc này nằm trong nội quy đã được nhà trường thực hiện 10 năm qua.

Bản tin dẫn ý kiến của Luật Sư Cao Anh Sáng ở Đắk Lắk: “Chỉ cơ quan có thẩm quyền là công an mới được khám xét người trong một số trường hợp nhất định. Việc làm của nhà trường [Đông Du] đã vi phạm quyền riêng tư, cá nhân của học sinh, có thể khiến các em bị tổn thương về tinh thần.”
Được biết Đông Du không phải là trường công, với khoảng 2,000 học sinh học bán trú.

Đáng nói, hầu hết độc giả của VNExpress bày tỏ sự đồng tình với biện pháp khám xét người của trường Đông Du mà không nhận ra đây là vấn đề liên quan đến nhân quyền.
Độc giả “Sông Đông Êm Đềm” viết: “Đây là trường tư, và đã thực hiện 10 năm rồi thì có sao đâu nhỉ, vì quan hệ nhà trường và phụ huynh học sinh hoàn toàn tự nguyện. Trường họ kiểm soát thì bảo ‘làm tổn thương tinh thần.’ Không kiểm soát rồi đến lúc học sinh mang hung khí, mang thuốc lá điện tử vào trường, lại quay ra trách tại sao nhà trường không kiểm soát mà để tình trạng đó xảy ra.” (N.H.K) [qd]




























































































































