Một thanh niên Quảng Trị bị lừa ‘việc nhẹ’ sang khu Tam Giác Vàng

QUẢNG TRỊ, Việt Nam (NV) – Anh LĐN, 23 tuổi, ở huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị, vừa được công an tỉnh này đưa về lại Việt Nam sau khi bị dụ dỗ lên biên giới Việt-Lào làm “việc nhẹ, lương cao” nhưng sau đó bị đưa qua tận khu Tam Giác Vàng.

Theo báo Tuổi Trẻ hôm 6 Tháng Mười, do nợ nần, hồi cuối tháng trước, anh N. lên mạng xã hội tìm việc và được hứa hẹn nhận “việc lương cao” tại một xưởng gỗ ở vùng biên giới Việt-Lào, thậm chí chủ còn cho ứng trước tiền trả nợ.

Anh LĐN (thứ hai từ phải), 23 tuổi, ở huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị, khi được nhà chức trách Lào trao trả cho phía Việt Nam. (Hình: Tuổi Trẻ)

Anh N. sau đó đón xe lên vùng biên giới cùng một nhóm người quen qua mạng.

“Lên đến thị trấn Lao Bảo, nhóm này đưa tôi cùng một số người nữa đi đường mòn qua Lào. Rồi cả nhóm được đưa lên một chiếc xe hơi chạy suốt thêm hai ngày nữa,” anh N. kể lại.

Qua câu chuyện trao đổi trên đường đi và thời gian di chuyển vượt xa quãng đường như lời hứa ban đầu, anh N. mới nhận ra mình đã bị lừa.

Tranh thủ lúc xe dừng ở một nhà nghỉ bên đường, anh N. lén dùng điện thoại nhắn tin cho mẹ cầu cứu.

Từ định vị trên mạng, anh N. mới biết mình đã bị đưa đến một nơi cách khu Tam Giác Vàng chỉ vài trăm mét.

Ngay sau cánh cổng lớn phía trước là cả một khu casino vô cùng sầm uất.

Mẹ của anh N. lập tức báo Công An Thành Phố Đông Hà.

Trong khi đó, anh N. nghe lời khuyên của một người thân là công an viên ở quê, nhân lúc cả nhóm đang chuẩn bị ăn cơm thì bất ngờ bỏ chạy thục mạng.

Khi thấy một quán ăn, anh N. chạy vào cầu cứu, may mắn gặp một công an địa phương rồi sau đó được bàn giao cho công an Việt Nam.

Khu nhà nơi anh LĐN được Công An Lào bố trí lưu trú. (Hình: Tuổi Trẻ)

Ông Đỗ Duy Hải, trưởng Phòng An Ninh Điều Tra, Công An Tỉnh Quảng Trị, được dẫn lời: “Đây là một cuộc giải cứu kỳ diệu. Vì chỉ cần chậm vài bước nữa thôi, khi anh này được đưa vào trong khu Tam Giác Vàng thì khả năng giải cứu là vô cùng khó.”

Theo Wikipedia, Tam Giác Vàng là khu vực rừng núi hiểm trở nằm giữa biên giới ba nước Lào, Thái Lan và Miến Điện, nổi tiếng là nơi sản xuất thuốc phiện lớn nhất thế giới.

Hiện tại, khu vực này là đại bản doanh của những nhóm tội phạm lừa đưa người đến làm việc tại các sòng bạc hoặc công ty chuyên lừa đảo trực tuyến và đòi tiền “chuộc mạng.” (N.H.K) [qd]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT