CONCORD, New Hampshire (NV) – Hôm Thứ Hai, 23 Tháng Mười, cựu Tổng Thống Donald Trump đã tự so sánh mình với nhà hoạt động chống chủ nghĩa phân biệt chủng tộc Nam Phi Nelson Mandela, rồi lại tự coi mình là nạn nhân của các cuộc truy tố cấp liên bang và tiểu bang nhắm vào ông và các cơ sở kinh doanh của ông, cho rằng các vụ này được dựng lên vì động lực chính trị.
Quay lại New Hampshire lần này để ghi danh tham gia bầu cử sơ bộ, ông Trump đã dự một buổi tập họp cử tri, trong đó ông lên tiếng công kích những biện pháp đáp ứng của Tổng Thống Joe Biden trước cuộc tấn công của quân bạo động Hamas vào Israel, và thề quyết sẽ xây dựng một hệ thống phòng thủ không gian giống như kiểu hệ thống Vòm Sắt (Iron Dome) của Israel trên toàn thể không phận Hoa Kỳ.
Có lúc, trong bài diễn văn của mình, ông Trump gợi ý rằng ông rất có thể bị tống giam giống như vị cựu tổng thống Nam Phi, người từng ở tù tới 27 năm vì chống đối chế độ phân biệt chủng tộc apartheid của Nam Phi, và rồi được trao tặng Giải Nobel Hòa Bình.

“Tôi chẳng e ngại gì khi trở thành một Nelson Mandela, bởi vì tôi hành động theo chính nghĩa,” ông Trump tuyên bố trước đám đông gồm những người ủng hộ ông tại một vận động trường ở Derry, New Hampshire. “Chúng ta có bổn phận phải cứu đất nước khỏi tay bọn phát-xít, bọn cuồng tín mà chúng ta ngày ngày phải đối diện. Họ là loại người kinh khủng và họ đang tàn phá quê hương ta.”
Vị cựu tổng thống hiện đang phải đối phó với những lời buộc tội hình sự cũng như các vụ kiện dân sự liên quan tới chuyện ông khai không đúng trị giá thật sự các tài sản, che giấu tiền bịt miệng phụ nữ trong kỳ bầu cử năm 2016, hành động phi pháp để đảo ngược kết quả bầu cử năm 2020 khi ông đã thất cử, và tàng trữ hồ sơ mật tại tư gia ở Mar-a-Lago, Florida. (TTHN)



















































































