BẮC KINH, Trung Quốc (NV) – Quan chức chop bu chống tham nhũng của Việt Nam và Trung Quốc gặp nhau bàn chuyện đối phó với tệ trạng luồn sâu leo cao ở cả hai nước.
Cả bản tin Thông Tấn Xã Việt Nam cũng như tin của Tân Hoa Xã chỉ mô tả tổng quát chuyến đi Bắc Kinh của ông Trần Cẩm Tú, chủ nhiệm Ủy Ban Kiểm Tra Trung Ương Đảng CSVN, gặp ông Lý Hy (Li Xi), bí thư Ủy Ban Kiểm Tra Kỷ Luật Trung Ương và ông Triệu Lạc Tế (Zhao Leji) người coi như đứng đầu Quốc Hội Trung Quốc.

Tờ South China Morning Post nói rõ hơn và cho biết ông Tú đi Bắc Kinh thảo luận chuyện chống tham nhũng ở hai nước Cộng Sản anh em. Việt Nam rập khuôn theo Trung Quốc về mọi hình thái tổ chức đảng và chính trị xã hội từ trên xuống dưới. Trung Quốc thì có chiến dịch “đả hổ diệt ruồi” của ông Tập Cận Bình, chủ tịch Trung Quốc, trong khi ông Nguyễn Phú Trọng, tổng bí thư đảng CSVN, thì mở chiến dịch “đốt lò” để diệt tham nhũng.
Cả hai nước đều phải cố diệt trừ tham nhũng để giới đầu tư ngoại quốc bớt kêu ca và bỏ chạy. Theo báo South China Morning Post, Bắc Kinh đề nghị chia sẻ kinh nghiệm chống tham nhũng của mình cho Hà Nội. Nhưng thâm ý của Bắc Kinh là muốn Hà Nội trừ diệt tham nhũng thế nào để đừng cho sâu mọt ảnh hưởng đến chương trình hợp tác kinh tế “Vành Đai và Con Đường” mà Trung Quốc khởi xướng.
Kế hoạch đối phó quyết liệt với tham nhũng của Trung Quốc đến nay đang sang tới thập niên thứ hai, trong khi chiến dịch “đốt lò” cũng được ông Nguyễn Phú Trọng phát động hơn chục năm nay. Ông Lý Thượng Phúc, bộ trưởng Quốc Phòng, là nhân vật cao nhất mới bị Trung Quốc cách chức vì tham nhũng từ khi ông ta còn nắm những chức vụ trước đó trong quân đội.
Chiến dịch “đốt lò” của ông Trọng đã đẩy nhiều bộ trưởng, quan chức cấp cao, tướng tá của chế độ vào tù, nhiều vụ án đang còn đang điều tra. Tuy nhiên, người ta hiểu đó chỉ mới là “những đồng chí bị lộ” mà thôi. Quan chức tham nhũng tại Việt Nam câu kết với nhau thành một hệ thống rộng lớn từ trên xuống dưới nên khi bị bắt, người ta thấy chúng bắt tay chặt chẽ với nhau để ăn bẩn khắp mọi bộ ngành.
Một bài phân tích về tham nhũng tại Việt Nam hồi Tháng Năm vừa qua của Viện Nghiên Cứu ISEAS-Yusof Ishak ở Singapore cho rằng những nỗ lực chống tham nhũng của ông Trọng có thể nói là toàn diện nhất từ trước tới nay ở nước này. Dù vậy, guồng máy thư lại ở Việt Nam vẫn còn ì ạch, chồng chéo vì các quan chức khi mất ăn đã không còn thấy hào hứng với trách nhiệm.
Mấy tháng trước, người ta thấy ông Phạm Minh Chính, thủ tướng Việt Nam, dọa cách chức tất cả những ai chây ì đối với công việc. Nhưng báo cáo gần đây nhất nói ngân khoản đã dành sẵn cho các dự án đầu tư công chỉ mới được khoảng 50% dù đôn đốc, thúc giục thế nào khi chỉ còn hai tháng nữa là hết năm.

Khi tới Bắc Kinh, ông Trần Cẩm Tú không quên lặp lại lời cam kết mà tất cả những người đứng đầu chế độ đều nói giống nhau là coi mối quan hệ với Trung Quốc là “ưu tiên hàng đầu” trong chính sách đối ngoại. Mối lo gan ruột của những người đứng đầu đảng CSVN xưa nay vẫn là tránh chọc giận đồng chí khổng lồ phương Bắc.
Cho nên, dù không hào hứng với kế hoạch “Vành Đai và Con Đường” chỉ có lợi cho Bắc Kinh về cả kinh tế và chính trị, Việt Nam chưa bao giờ dám một lời bài bác hay chống đối. Hiện Bắc Kinh đang ép Hà Nội làm đường sắt khổ lớn nối liền Côn Minh với Hải Phòng chỉ có lợi cho Trung Quốc mượn cảng để xuất cảng từ Việt Nam.
Với chuyện chống tham nhũng, theo Thông Tấn Xã Việt Nam, chuyến đi Bắc Kinh của ông Trần Cẩm Tú vẫn chỉ là “tiếp tục tham khảo lẫn nhau kinh nghiệm trong công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng, công tác phòng, chống tham nhũng…” ở hai nước. (TN) [qd]











































































































































