Bắn chết người tình của vợ, ông ở Đắk Lắk lãnh án chung thân

ĐẮK LẮK, Việt Nam (NV) – Bị cáo Hoàng Ngọc Nhân, 38 tuổi, ở huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk, vừa bị kết án chung thân với cáo buộc dùng súng bắn chết người tình của vợ.

Báo Tiền Phong hôm 24 Tháng Mười Một dẫn cáo trạng cho hay hồi năm ngoái, ông Nhân biết vợ mình, bà Đinh Thị Ly, 42 tuổi, cặp bồ với ông NH, 38 tuổi, ở cùng địa phương.

Bị cáo Hoàng Ngọc Nhân tại phiên tòa. (Hình: Tiền Phong)

Tuy được chồng khuyên can dừng “mối quan hệ ngoài luồng,” nhưng bà Ly vẫn bỏ nhà đi thuê phòng trọ sống cùng tình nhân.

Thậm chí, bà này còn công khai chuyện tình cảm với ông H. trên mạng xã hội trong lúc vợ chồng bà chưa ly hôn.

Hồi cuối năm ngoái, ông Nhân đặt mua một khẩu súng cùng sáu viên đạn trên mạng xã hội.

Trong sự việc xảy ra vào đêm 20 Tháng Năm, ông Nhân dùng súng bắn một phát đạn vào ngực ông H. khiến nạn nhân thiệt mạng tại chỗ. Sau đó, ông Nhân bỏ trốn khỏi hiện trường.

Ngày hôm sau, ông Nhân ra công an đầu thú, khai nhận hành vi.

Tại phiên tòa, bản án chung thân được tuyên sau khi bị cáo Hoàng Ngọc Nhân bị cáo buộc cả hai hành vi “giết người” và “mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.”

Trong một vụ án mạng tương tự, báo VOV hồi đầu Tháng Sáu cho hay, nhà chức trách xác nhận vụ hai người đàn ông chết trong một căn nhà ở thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, là do chồng cũ đâm người tình của vợ rồi tự sát.

Theo hồ sơ của Công An Tỉnh Bình Dương, ông Võ Băng Phi, 39 tuổi, đã ly dị vợ, bà NTN, nhưng vẫn quan tâm đến chuyện tình cảm của bà này.

Trước khi vụ án mạng xảy ra, ông Phi biết bà N. đang quen ông Đỗ Thái Bình, 44 tuổi, nên nảy sinh ghen tuông.

Vào 1 giờ sáng ngày 6 Tháng Sáu, biết tin ông Bình đang ở chơi qua đêm tại nhà bà N. ở thành phố Tân Uyên, ông Phi tìm đến, đột nhập vào qua mái tôn phía sau bếp.

Hiện trường sự việc xảy ra tại căn nhà ở phường Vĩnh Tân, thành phố Tân Uyên, Bình Dương, do nghi can Võ Băng Phi gây ra sau đó tự tử. (Hình: Công An TP.HCM)

Sau đó, ông Phi dùng dao đâm ông Bình nhiều nhát khiến nạn nhân gục xuống nền nhà rồi thiệt mạng.

Nghe tiếng kêu cứu, bà N. chạy đến thì lập tức bị chồng cũ khống chế, dùng dây trói tay, chân rồi bắt ngồi nói chuyện.

Đến 5 giờ sáng cùng ngày, ông Phi treo cổ tự sát trong nhà, trong lúc bà N. tự nới lỏng dây trói thoát ra ngoài cầu cứu. Ông Bình bị thương và được hàng xóm đưa đi cấp cứu kịp thời. (N.H.K) [qd]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT