Lâm Hoài Thạch/Người Việt
GARDEN GROVE, California (NV) – Đông đảo đồng hương đến dự lễ cầu siêu và an vị di cốt Mũ Xanh Lý Khải Bình, do Hội Ái Hữu Thủy Quân Lục Chiến (TQLC) Nam California cùng tang quyến tổ chức vào sáng Chủ Nhật, 19 Tháng Mười Một, tại chùa Liên Hoa, thành phố Garden Grove.

Mũ Xanh Lý Khải Bình sinh năm 1954 tại Đà Lạt, Việt Nam; từ trần 23 Tháng Mười tại Việt Nam, hưởng thọ 69 tuổi.
Tang lễ và nghi thức hỏa táng đã được gia đình tổ chức tại Sài Gòn, Việt Nam. Sau đó di cốt được gia đình đưa về Hoa Kỳ để cử hành lễ cầu siêu và an vị di cốt.
Lễ cầu siêu do ban hộ niệm của chùa Liên Hoa hành lễ, dưới sự chứng minh của Đại Lão Hòa Thượng Thích Chơn Thành, thượng thủ Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Trên Thế Giới, viện chủ chùa Liên Hoa.
Sau lễ cầu siêu là lễ tưởng niệm Mũ Xanh Lý Khải Bình và lễ xếp cờ Việt Nam Cộng Hòa (VNCH) được trang trọng tổ chức. Sau đó, Mũ Xanh Vũ Trọng Oánh, hội trưởng Hội Ái Hữu TQLC Nam California, trao cờ ghi ơn của VNCH cho bà quả phụ Nguyễn Thị Hạnh, vợ của cố Mũ Xanh Lý Khải Bình.

Trong lễ tưởng niệm, Mũ Xanh Vũ Trọng Oánh cho mọi người biết tiểu sử của cố Mũ Xanh Lý Khải Bình như sau: Trong thời chiến, khi ra trường huấn luyện TQLC, ông Lý Khải Bình về phục vụ Đại Đội 3, Tiểu Đoàn 8 (Ó Biển) TQLC cho đến cuối Tháng Tư, 1975. Khi đến Hoa Kỳ với tư cách tị nạn chính trị, Mũ Xanh Lý Khải Bình đã tham gia vào những sinh hoạt của Hội Ái Hữu TQLC Nam California và Tổng Hội TQLC tại Hoa Kỳ. Dù ở cương vị nào ông cũng làm tròn nhiệm vụ từ một hội viên, thư ký và hội trưởng Hội Ái Hữu TQLC Nam California trong những thập niên 1980-1990.
Ông Oánh nói: “Chiến hữu Lý Khải Bình đã có công tham gia vào các hội đoàn bạn như: Dựng cột cờ VNCH đầu tiên tại khu Phở Nguyễn Huệ-Đồng Khánh; sáng lập tuần báo Diều Hâu cùng với Mũ Xanh Vũ Trọng Oánh; tham gia vào chương trình Đáp Lời Sông Núi trên băng tần 106.3 FM, thời gian một tiếng vào mỗi sáng Thứ Bảy hằng tuần; thành lập Đoàn Young Marines, hậu duệ của TQLC Quân Lực VNCH; nên trong lễ cầu siêu hôm nay có sự hiện diện của cô Diedre Thu-Hà Nguyễn (cựu phó thị trưởng Garden Grove) và cô Lý Thị Minh Thư (ái nữ của Mũ Xanh Lý Khải Bình) là hai thành viên của Đoàn Young Marines cùng các đồng môn đến dự.”

“Những năm gần đây, dù sức khỏe không tốt, nhưng Mũ Xanh Lý Khải Bình vẫn tích cực tham gia trong ban điều hành Hội Ái Hữu TQLC Nam California với cương vị thủ quỹ. Hôm nay, chúng tôi là đồng đội của chiến hữu Lý Khải Bình đến dự lễ cầu siêu và an vị di cốt với nghi thức tưởng niệm và tiễn đưa hương linh của cố chiến hữu Mũ Xanh Lý Khải Bình được an bình trong cõi vĩnh hằng,” ông Oánh nói thêm.
Sau đó là lời chia buồn cùng tang quyến và thắp hương tưởng niệm của đồng hương đến dự, và họ đã bày tỏ niềm thương tiếc với sự ra đi vĩnh viễn của cố Mũ Xanh Lý Khải Bình.

Mũ Xanh Quách Ngọc Lâm, cựu hội trưởng Hội Ái Hữu TQLC Nam California, nói: “Sự ra đi đột ngột của anh Lý Khải Bình là sự đau xót lớn cho gia quyến cũng là sự mất mát cho Gia Đình Mũ Xanh tại Hoa Kỳ. Trong thời chiến, anh Bình từng là một chiến sĩ của Tiểu Đoàn 8 TQLC. Khi ra hải ngoại, anh là người rất năng nổ trong những sinh hoạt của Gia Đình Mũ Xanh và cộng đồng người Việt tại Orange County cũng như nhiều nơi khác. Vì thế, sự ra đi của anh đã gây nhiều thương tiếc cho cộng đồng người Việt tại Little Saigon.”
Chiến hữu Phan Văn Đuông, cựu chiến sĩ Tiểu Đoàn 5 TQLC, bày tỏ: “Tuy ngày xưa tôi và anh Bình không cùng chung đơn vị chiến đấu, nhưng chúng tôi vẫn là chiến hữu của Binh Chủng TQLC. Lúc còn trong nước, anh Bình đã đóng góp thời trai trẻ của mình cho tổ quốc Việt Nam, trong đó có chúng tôi là những cựu chiến binh của Quân Lực VNCH. Vì tình huynh đệ chi binh, hôm nay chúng tôi đến đây để tiễn đưa anh Bình lần cuối và thành kính phân ưu cùng tang quyến.”

Chiến hữu Hà Thế Đơn, cựu chiến sĩ Tiểu Đoàn 2 TQLC, tâm tình: “Chiến hữu Lý Khải Bình đã từng chiến đấu để bảo vệ sự an bình và hạnh phúc cho đồng bào miền Nam. Ra hải ngoại, anh đã nêu cao tinh thần bất khuất của Binh Chủng TQLC, nên đến khi nằm xuống, anh đã được sự thương yêu của những anh em đồng đội, và sự hiện diện của các chiến hữu bạn trong Quân Lực VNCH đến tiễn đưa anh lần cuối.”
Cô Diedre Thu-Hà Nguyễn, hậu duệ của TQLC VNCH, nói: “Đối với tôi, chú Bình là một ân nhân, vì chú là một trong những thành viên đã có công gầy dựng Young Marines, hậu duệ của TQLC VNCH tại hải ngoại. Ngày xưa, cha của tôi cũng là một chiến sĩ của Binh Chủng TQLC. Hôm nay, tôi là một số thành viên của Young Marines đến kính cẩn tiễn đưa Mũ Xanh Lý Khải Bình lần cuối, và cầu mong hương linh của chú sớm được tiêu diêu nơi miền cực lạc.”

Bà Nguyễn Thị Hạnh xúc động trong lời cảm tạ đồng hương đến dự: “Trong lúc tang gia bối rối, chúng tôi không tránh được những sơ sót, đại diện tang quyến xin quý vị niệm tình thứ lỗi cho. Xin cám ơn mọi người đã đến tham dự lễ cầu siêu và an dị di cốt của chồng tôi.”
Trong lễ cầu siêu và an vị di cốt Mũ Xanh Lý Khải Bình có sự hiện diện của phu nhân cố Trung Tướng Lê Nguyên Khang, cựu tư lệnh Binh Chủng TQLC VNCH; và đại diện của một số hội đoàn, đại diện các quân, binh chủng bạn đến dự. (Lâm Hoài Thạch) [qd]






























































