ISTANBUL, Thổ Nhĩ Kỳ (NV) – Một chuyến thưởng ngoạn vòng quanh thế giới kéo dài ba năm bị hủy bỏ chưa đầy hai tuần trước khi nó được lên kế hoạch khởi hành.
Chuyến hải trình kéo dài ba năm đầu tiên của Life at Sea Cruises được công bố hồi Tháng Ba và các hành khách hứa hẹn sẵn sàng móc hầu bao ít nhất $29,999 mỗi năm – chuyến đi có một không hai do công ty mẹ Miray Cruises đặt trụ sở tại Thổ Nhĩ Kỳ tổ chức, kéo dài 130,000 dặm, cập bến 375 hải cảng và đi qua 135 quốc gia.
Một người phụ nữ, Kimberly Arizzi, phải bán chung cư, đồ nội thất, quần áo và máy truyền hình để trả tiền cho chuyến du ngoạn nghỉ hưu, Business Insider đưa tin.

Hành khách trong chuyến đi kéo dài ba năm được loan báo vào ngày 17 Tháng Mười Một rằng chuyến đi bị hủy bỏ. Hành trình dự trù khởi hành từ Amsterdam vào ngày 30 Tháng Mười Một, theo Đài CNN.
Trong lúc hành trình bị hủy, một số hành khách vẫn đang có mặt tại Istanbul, nơi du thuyền dự kiến khởi hành ban đầu vào ngày 1 Tháng Mười Một trước khi nơi khởi hành được đổi thành Amsterdam.
Công ty sẽ hoàn lại tiền nhưng theo hình thức trả góp hàng tháng bắt đầu từ giữa Tháng Mười Hai và kéo dài tới cuối Tháng Hai.
Life at Sea Cruises đề nghị trả tiền vé máy bay và chỗ ở cho tới 1 Tháng Mười Hai cho những người đang ở Istanbul.
Một số hành khách cho biết họ không có nhà để quay về vì dự trù sẽ ở trên du thuyền trong ba năm.
“Hiện tại có rất nhiều người không có chỗ để ở và một số người cần hoàn lại tiền để tính tiếp – mọi việc đang không hay chút nào,” một hành khách nói với Đài CNN.
Công ty dự định mua chiếc du thuyền AIDAaura do AIDA Cruises, một phần của Carnival Corp., cho nghỉ hưu vào mùa Hè. Tuy nhiên, việc mua bán mất nhiều thủ tục hơn dự kiến và một công ty khác, Celestyal Cruises, mua lại con thuyền.
Ngày 16 Tháng Mười Một, Kendra Holmes, cựu Tổng Giám Đốc Life at Sea Cruises, cho biết cô không thay mặt Miray Cruises phát biểu, gửi cho hành khách một đoạn băng thu hình dài 15 phút ghi lại lời giải thích lý do hành trình bị hủy.
Khoảng hai ngày sau khi Holmes gửi đoạn băng thu hình, chủ sở hữu Miray Cruises, Vedat Ugurlu, thừa nhận công ty không đủ tiền mua thuyền.
“Miray không phải là một công ty lớn tới mức có thể trả $40-50 triệu cho một du thuyền,” ông nói, đồng thời cho biết thêm rằng trong khi công ty trả trước một khoản tiền, các nhà đầu tư “từ chối hỗ trợ thêm do bất ổn ở Trung Đông.”
“Tôi rất buồn, tức giận và cảm thấy lạc lõng,” một người nói. “Tôi lên kế hoạch cho ba năm tiếp theo cuộc đời mình để sống một cuộc sống phi thường nhưng giờ đây [tôi] trắng tay. Tôi chẳng biết phải làm gì tiếp theo.”
“Tôi từng tự hào và cảm thấy dũng cảm. Bây giờ tôi không còn tin tưởng bất cứ ai hay bất cứ cái gì. Tôi biết mọi việc sẽ ổn thỏa và cuộc sống sẽ tiếp diễn, nhưng tôi chỉ đang cảm thấy mất phương hướng,” một người khác bày tỏ.
Miray Cruises không lập tức trả lời yêu cầu bình luận của truyền thông. (TTHN)






















































































