KAGOSHIMA PREFECTURE, Nhật (NV) – Tuần Duyên Nhật hôm Thứ Bảy cho biết việc tìm kiếm bảy phi hành đoàn Mỹ mất tích, sau khi chiếc máy bay vận tải Osprey của quân đội Mỹ bị rơi ngoài khơi đảo Yakushima ở miền Nam Nhật Bản, không mang lại manh mối mới nào tuy nhiên các cuộc tìm kiếm sẽ tiếp tục vào ngày Chủ Nhật, 3 Tháng Mười Hai, theo ABC News.
Việc lặn xuống tìm kiếm được tiến hành tại các khu vực được xác định bằng sóng siêu âm, cả vào buổi sáng và buổi chiều trong những ngày qua, tuy nhiên không có thông tin mới nào xuất hiện sau khi máy bay CV-22 Osprey bị rơi hôm Thứ Tư.

Theo Không Quân Mỹ, vụ máy bay rơi xảy ra trong một “phi vụ huấn luyện định kỳ” và cho biết thêm rằng hiện chưa rõ nguyên nhân gây ra tai nạn.
Osprey, máy bay cất cánh và hạ cánh thẳng đứng, hay VTOL, được công ty Bell Boeing sản xuất.
Chính quyền Tokyo giao các mảnh vỡ do ngư dân thu thập được từ chiếc Osprey của Không Quân Mỹ bị rơi ở vùng biển phía Tây Nam Nhật cho quân đội Hoa Kỳ vào Chủ nhật.
Lực lượng cứu cấp vớt được một quân nhân Mỹ nhưng người này sau đó qua đời.
Không Quân Mỹ hôm Thứ Sáu nói quân nhân này là Thượng Sĩ Jacob “Jake” M. Galliher, 24 tuổi, nhân viên hỗ trợ Phi Đội Tình Báo 43.
Gia đình anh Galliher đưa ra một tuyên bố hôm Thứ Bảy cho biết họ đang để tang và yêu cầu sự riêng tư cũng như kêu gọi cầu nguyện cho vợ, hai con và các thành viên khác trong gia đình anh.
“Jacob là một người con, người anh, người chồng, người cha và người bạn tuyệt vời với rất nhiều người. Cuộc đời ngắn ngủi của anh đã gây xúc động và làm cuộc sống của hàng trăm, nếu không muốn nói là hàng nghìn người ở Pittsfield. Jacob sống để phục vụ gia đình, đất nước và những người anh yêu thương,” theo thông báo của gia đình Galliher. (MPL) [kn]

















































































