HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Bị cáo Nguyễn Thị Loan, 30 tuổi, ở huyện Hoài Đức, Hà Nội, vừa bị kết án 15 năm tù với cáo buộc nói dối mình có con với người yêu cũ để lừa ông này 2.2 tỷ đồng ($90,796).
Bị cáo Loan được tại ngoại do đang nuôi con dưới 3 tuổi.

Báo VNExpress hôm 8 Tháng Mười Hai dẫn cáo trạng cho hay hồi đầu năm 2017, bị cáo Loan quen một người đàn ông được viết tên tắt là ông Thanh, 37 tuổi, ở huyện Chương Mỹ.
Vào cuối năm này, bà Loan quen thêm ông Tiến, 33 tuổi, ở tỉnh Hưng Yên và qua lại cùng lúc với cả hai người đàn ông.
Đến Tháng Năm, 2020, bà Loan làm đám cưới với ông Tiến. Tháng Bảy cùng năm, bà Loan có bầu với chồng nhưng vẫn giữ liên lạc với người yêu cũ và còn nói dối rằng đứa con trong bụng là của ông này.
Bà Loan lấy lý do gia đình mình không đồng ý nên không thể làm đám cưới với ông Thanh, nhưng buộc ông này phải có trách nhiệm “chu cấp tiền nuôi con.”
Tháng Hai, 2021, bà Loan đẻ một bé trai, sau đó làm giấy khai sinh giả, ghi tên con theo họ ông Thanh để gửi cho ông này xem.
Vào Tháng Giêng năm ngoái, bà Loan bế con đến nhà ông Thanh để gia đình ông này biết có đứa cháu “máu mủ ruột thịt.”
Từ thời điểm đó đến Tháng Sáu năm ngoái, bà Loan nhiều lần nhắn tin, gọi điện thoại cho ông Thanh để xin tiền chữa bệnh cho con.
Bà Loan còn nói với ông Thanh là do dịch bệnh COVID-19 nên chỉ mình bà này được vào viện chăm con.
Do tin tưởng, ông Thanh cùng người nhà đã 19 lần chuyển khoản cho bà Loan số tiền nêu trên.

Đáng nói, sau khi nhận được nhiều tiền, bà Loan bỏ số điện thoại, chặn Zalo, cắt đứt liên lạc với ông Thanh.
Sau khi tìm hiểu, ông này mới biết Loan đã lấy chồng và có con với ông khác nên báo công an.
Tại phiên tòa, bà Nguyễn Thị Loan khai mình dùng tiền lừa được để đầu tư Bitcoin và đã thua lỗ hết.
Xuất hiện tại phòng xử, ông Thanh cho hay mình từng đến các bệnh viện trong biên lai viện phí giả mà bị cáo Loan gửi để tìm gặp bé trai nhưng lần nào cũng bị bà Loan nói dối là đứa bé “đang mổ, cách ly điều trị…” (N.H.K) [qd]










