Bé trai 4 tháng thoát chết kỳ diệu trong cuồng phong Tennessee

CLARKSVILLE, Tennessee (NV) – Một bé trai 4 tháng sống sót sau khi cơn lốc xoáy ở Tennessee cuốn cậu bé ra khỏi căn nhà mobile home của gia đình; căn nhà bị phá hủy trong cơn bão.

Sydney Moore nói với Đài WSMV-TV rằng khi cơn cuồng phong ập vào căn nhà của họ ở Clarksville hôm Thứ Bảy, 9 Tháng Mười Hai, nó hất tung mái nhà và cuốn lấy chiếc nôi con trai bà đang nằm bên trong. Moore cho biết, bạn trai bà, cũng là cha đứa bé, cố gắng chụp lấy cái nôi nhưng rồi cũng bị hút vào cơn lốc.

“Anh ấy ghì chặt cái nôi không buông, và mọi thứ bị hút lên theo chiều xoắn ốc, rồi tất cả bị thổi bay,” Moore nói.

Hai bé trai 1 tuổi và 4 tháng thoát nạn trong gang tấc khi lốc xoáy thổi tung căn nhà ở Clarksville, Tennessee, hôm 9 Tháng Mười Hai, 2023 (Hình: GoFundMe/Caitlyn Moore)

Cùng lúc đó, trong một căn phòng khác, khi nghe gió hú, Moore quyết định chồm lên che chắn cho đứa con trai kia của họ, mới 1 tuổi. Bà túm lấy đứa bé khi tường vách đổ rạp, bà thuật lại.

Moore và bé trai 1 tuổi bị đè bẹp dí trong đống đổ nát của căn nhà, nhưng bà đã gắng sức kéo bé lết được ra ngoài.

Họ lục lạo để tìm bé trai nhỏ suốt 10 phút và cuối cùng tìm thấy cậu bé nằm trên một thân cây bị đốn ngã dưới trời mưa tầm tã.

“Lúc đó tôi đinh ninh là thằng nhỏ tiêu rồi và chúng tôi sẽ không thể nào tìm thấy con mình,” Moore nói. “Nhưng rồi chúng tôi cũng thấy cậu bé và đó quả thật là nhiệm mầu Chúa ban.”

Tất cả những người trong nhà đều sống sót với những vết cứa và vết bầm, nhưng nhà cửa và đồ đạc của họ bị thổi tung tóe. Em gái ruột của Moore mở một trang GoFundMe để kêu gọi giúp đỡ họ hồi phục.

Có ba người chết ở Clarksville và ba người khác ở Nashville do hàng loạt cơn bão cuồng nộ gây ra lốc xoáy hôm Thứ Bảy. (TTHN)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT