Bán người qua Dubai, một bà ở Đà Nẵng bị khởi tố

ĐÀ NẴNG, Việt Nam (NV) – Bị can Huỳnh Thị Ngọc Lê, 32 tuổi, ở quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng, vừa bị khởi tố với cáo buộc lừa bán người qua Dubai, Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất (UAE).

Theo báo Thanh Niên hôm 20 Tháng Mười Hai, bị can Lê không bị bắt mà chỉ bị cấm đi khỏi nơi cư trú, nhưng không cho biết nguyên do.

Bị can Huỳnh Thị Ngọc Lê. (Hình: Nguyễn Tú/Thanh Niên)

Kết quả điều tra sơ bộ của Công An Thành Phố Đà Nẵng cho hay từ năm 2020, bị can Huỳnh Thị Ngọc Lê làm môi giới, tư vấn “xuất cảng lao động” tại Đà Nẵng.

Bị can Lê kết hợp với một người được nêu tên tắt là nghi can H., quê Hà Tĩnh, ở Dubai, rao tuyển người có nhu cầu đi làm tại Dubai.

Trong phi vụ này, bị can Lê phụ trách việc rao tin, tư vấn, nhận hồ sơ, thu tiền.

Trong khi đó, nghi can H. phụ trách thủ tục làm visa, đón nạn nhân ở Dubai rồi đưa về công ty lừa đảo trực tuyến do người Trung Quốc làm chủ.

Hồi cuối Tháng Sáu và giữa Tháng Bảy, bị can Lê đã đưa năm người đi Dubai, xuất cảnh tại phi trường Nội Bài, Hà Nội.

Tại công ty ở Dubai, cả năm người này đều bị cưỡng bức làm công việc lừa đảo trực tuyến.

Do công việc không đúng cam kết, nhóm này liên tục đòi về Việt Nam nhưng bị can Lê phớt lờ yêu cầu này.

Đến đầu Tháng Tám, gia đình bà P. ở huyện Hòa Vang, Đà Nẵng, đã tự nộp tiền “chuộc mạng,” đưa hai người thân là nạn nhân của bị can Lê, về Việt Nam an toàn. Ba nạn nhân còn lại vẫn mắc kẹt tại Dubai hiện chưa rõ tung tích.

Khi các nạn nhân đòi về Việt Nam, nghi can H. đã bán họ qua công ty khác, thậm chí có nạn nhân đã bị bán qua bốn công ty.

Công An Thành Phố Đà Nẵng cáo buộc, bị can Lê đã thu của năm người tổng cộng 265 triệu đồng ($10,887), chuyển cho nghi can H. 115 triệu đồng ($4,724) và hưởng số tiền còn lại.

Trước vụ này, các báo ở Việt Nam liên tiếp đưa tin về những vụ lừa đảo “xuất cảng lao động,” chủ yếu để bán nạn nhân qua Cambodia, Miến Điện, khu Tam Giác Vàng… làm việc lừa đảo trực tuyến.

Hai trong số các nạn nhân của bị can Huỳnh Thị Ngọc Lê sống ở huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng. (Hình: Dân Việt)

Hồi Giữa Tháng Mười, theo báo Người Lao Động, hai thiếu niên TVV, 17 tuổi, và HNGN, 15 tuổi, cùng ở huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk, được đưa về nhà sau khi bị lừa bán sang Cambodia.

Trước đó, em TVV bị một người quen qua Facebook dụ dỗ về cơ hội làm “việc nhẹ” với mức lương 18 triệu đồng ($736) mỗi tháng tại Sài Gòn.

Em V. được hứa hẹn rằng nếu rủ thêm người đi làm cùng thì công ty sẽ lo cho ăn uống, xe cộ. Nghe vậy, em V. đã rủ bạn là HNGN đi theo.

Theo hướng dẫn của người tuyển dụng, hai thiếu niên đón xe xuống bến xe An Sương ở quận 12, Sài Gòn.

Tại đây, có một chiếc xe hơi đợi sẵn, người tài xế bảo sẽ chở hai em đến “công ty.”

Hai thiếu niên lên xe và ngủ thiếp đi. Đến khi tỉnh dậy thì hai em mới phát giác mình đã bị lừa bán sang Cambodia, bị cưỡng bức làm việc lừa đảo trực tuyến từ 8 giờ sáng đến 9 giờ tối mỗi ngày.

Hai thiếu niên sau đó gọi điện thoại cầu cứu gia đình. Sau khi người thân trả 17 triệu đồng ($695) cho mỗi em, hai thiếu niên được thả về Việt Nam. (N.H.K) [qd]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT