PITTSBURGH, Pennsylvania (NV) – Chú chó cưng của đôi vợ chồng ở Pennsylvania ăn phong bì chứa $4,000 tiền mặt và họ lấy lại được $3,550 nhưng rất tốn công rửa sạch, đôi vợ chồng này cho hay, theo đài CBS Pittsburgh hôm Thứ Tư, 3 Tháng Giêng.
Ông Clayton Law và vợ, cô Carrie Law, nhờ thợ gắn hàng rào cho nhà họ ở Pittsburgh đầu Tháng Mười Hai năm ngoái, mà thợ đòi trả tiền mặt, nên ông để phong bì chứa $4,000 tờ $100 và $50 trên bàn bếp.

Khoảng 30 phút sau, khi trở lại nhà bếp, ông Law thấy chú chó Cecil 7 tuổi, thuộc giống goldendoodle, của vợ chồng ông đang ăn phong bì đó, ông kể.
“Khi trở lại nhà bếp, tôi thấy đống tiền nằm dưới đất. Nó thì đang đứng đó. Tôi hét lên, ‘Trời ơi, nó ăn một ít tiền rồi.’ Tôi hoảng hồn. Tôi hét lên với Carrie, ‘Nó ăn mất tiền rồi, nó ăn mất $4,000 rồi,’” ông Law nói với đài truyền hình địa phương KDKA.
Vợ chồng ông Law cố gắng ráp lại những tờ tiền bị rách, được tổng cộng $1,500 mà số serie còn nguyên vẹn đủ để yêu cầu ngân hàng đổi cho tờ khác.
Sau đó, họ lấy được thêm vài tờ $100 vào buổi tối khi Cecil ói ra, nhưng phải chờ thêm rất lâu và phải chịu dơ bẩn mới lấy được số tiền còn lại.
Trong hai ngày kế tiếp, vợ chồng ông Law mò trong đống phân của Cecil rồi dùng nước rửa sạch những mảnh tiền giấy để ráp lại.
“Lúc trước, tôi không bao giờ nghĩ tôi có thể nói tôi rửa tiền, nhưng rõ ràng, chuyện gì cũng có thể xảy ra,” ông Law nói với báo Washington Post.
Cuối cùng, họ lấy lại được tổng cộng $3,550.
Vợ chồng ông Law cho hay họ sẽ gửi những mảnh tiền giấy còn lại cho Bộ Tài Chính với hy vọng sẽ lấy lại được thêm tiền, nhưng nếu không được, ít nhất họ sẽ có chuyện vui để kể cho con cái nghe một ngày nào đó. (Th.Long) [qd]























































































































































