Frederik Đệ Thập trở thành tân vương Đan Mạch sau khi Nữ Hoàng Margrethe Đệ Nhị thoái vị

COPENHAGEN, Đan Mạch (NV) – Hôm Chủ Nhật, 14 Tháng Giêng, thủ tướng Đan Mạch công bố Frederik Đệ Thập là tân vương sau khi thân mẫu là Nữ Hoàng Margrethe Đệ Nhị chính thức thoái vị trước một đám đông dân chúng tụ tập để chào mừng lễ truyền ngôi từ vị nữ hoàng kính yêu sang người con trai được dân chúng ái mộ.

Nữ Hoàng Margrethe Đệ Nhị, 83 tuổi, là vị nữ hoàng và vua đầu tiên của Đan Mạch tình nguyện rời bỏ ngai vàng trong gần 900 năm qua. Nhiều ngàn người tụ tập bên ngoài cung điện, nơi diễn ra lễ đăng quang của tân vương với tâm trạng mừng vui khi quốc gia Thụy-Đan-Na này diễn ra cuộc kế vị ngai vàng trong hơn nửa thế kỷ qua, nhất là khi không phải do một nữ hoàng hay nhà vua tạ thế.

Dưới bộ trang phục màu cánh sen (đỏ pha tím), Nữ Hoàng Margrethe ký chiếu chỉ thoái vị trong phiên họp với Nội Các Đan Mạch tại Điện Christiansborg, một dinh thự bao la, lộng lẫy ở thủ đô Copenhagen, nơi từng là trung tâm quyền lực của Đan Mạch qua bao thế kỷ. Ngày nay, nơi đây còn có Dinh Quốc Khách và Trạm Xa Giá Du Hành cùng với Nghị Viện Đan Mạch, phủ thủ tướng và Tòa Tối Cao Pháp Viện.

Sau khi ký chiếu chỉ thoái vị, Nữ Hoàng Margrethe II của Vương Quốc Đan Mạch rời ghế, nhường vị trí cho Thái Tử, nay là Quốc Vương Frederik X, trong lúc tân Thái Tử Christian (trái) và Thủ Tướng Mette Frederiksen (phải) chứng kiến tại buổi họp ở Lâu Đài Christiansborg, Copenhagen, Đan Mạch, hôm 14 Tháng Giêng, 2024 (Hình: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix/AFP/Getty Images)

Tiếp theo, từ bao lơn của cung điện, Thủ Tướng Mette Frederiksen tung hô Thái Tử Frederik là quốc vương trước hằng ngàn thần dân của vương quốc, nơi các nghi thức vương giả chỉ có tính cách tượng trưng trong nền dân chủ thời nay, vốn tồn tại trên căn bản nền quân chủ lập hiến.

Đứng cạnh mẫu hậu, Tân Quốc Vương Frederik, trong bộ quân phục nghi lễ có gắn huy chương, đọc lại chiếu chỉ nhường ngôi ba lần theo đúng như truyền thống. Đứng cùng Vua Frederik trên bao lơn cung điện là Hoàng Hậu Mary gốc Úc cùng bốn hoàng tử và công chúa nhỏ tuổi. Đám đông đồng hát vang bản quốc ca Đan Mạch.

Vua Frederik X của Vương Quốc Đan Mạch và Hoàng Hậu Mary vẫy tay chào hơn 100,000 thần dân tụ tập bên ngoài Lâu Đài Christiansborg ở Copenhagen, Đan Mạch trong ngày đăng quang 14 Tháng Giêng, 2024 (Hình: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix/AFP/Getty Images)

“Tôi hy vọng sẽ là vị vua đoàn kết quốc dân của ngày mai,” Vua Frederik tuyên bố. “Đó là sứ mệnh mà tôi theo đuổi trong suốt đời mình.”

Theo tục lệ, mỗi vị tân quốc vương và nữ hoàng Đan Mạch phải đưa ra một phương châm trị vì để làm nguyên tắc chỉ đạo cho triều đại của mình, và phương châm của Quốc Vương Frederik Đệ Thập là “Đoàn Kết và Dấn Thân cho Vương Quốc Đan Mạch.”

“Tôi muốn đền đáp lại lòng tin tưởng mà tôi nhận được,” vị tân vương tuyên bố. “Tôi cần có được lòng tin tưởng của hiền thê và của quốc dân như quý vị ở đây, và điều đó còn vĩ đại hơn là bản thân của chúng ta nữa.” Quốc Vương Frederik bèn ôm hôn Mary, vị hoàng hậu đang mặc một bộ trang phục trắng, giữa tiếng reo hò vang dội từ đám đông. (TTHN)

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT