Văn Lan/Người Việt
WESTMINSTER, California (NV) – Khán phòng trong chiều nhạc “Mẹ và Mùa Xuân” do Nhóm Bạn Yêu Hát tổ chức hôm Thứ Sáu, 26 Tháng Giêng, tại phòng sinh hoạt nhật báo Người Việt, Westminster, không còn chỗ trống.

Chương trình thay đổi qua nhiều bài hát và nhạc cảnh, lồng vào đó là sự tiếp nối giữa mẹ và mùa Xuân như chủ đề được chọn, do 10 người trình diễn với 30 bài hát Việt được chọn lọc.
Mở đầu chương trình là nhạc phẩm “Gió Mùa Xuân Tới” do tam ca Xuyến Đông, Joee Trương, và Thanh Tùng trình diễn. Và Hoàng Duy tiếp nối với giọng ca trầm ấm trong nhạc phẩm “Lời Tỏ Tình Của Mùa Xuân.”
Kỷ niệm làm sao quên của chàng trai khi người em gái đến thăm tình nhân trong đêm 30 Tết, để lại nhiều bâng khuâng qua nhạc phẩm “Em Đến Thăm Anh Đêm 30” do Qui Nhơn trình bày.
Một tiết mục được dàn dựng công phu qua liên khúc “Lời Ru Bú Mớm Nâng Niu,” “Lòng Mẹ,” “Tiếng Mẹ Ru Ngàn Đời,” và “Con Yêu” do ngũ ca Xuyến Đông, Quốc Chương, Bích Hà, Kim Hải, và Joee Trương trình diễn. Tất cả những lời ca hòa quyện trong tĩnh lặng mang đến cho người nghe những tiếng lòng thổn thức khi tình mẹ dành cho con bao la không thể nào cân đo đong đếm được.
Cô Joee Trương, người nhỏ nhất trong nhóm, xúc động khôn cùng khi hát bài “Ơn Cha” khiến không gian trong thính phòng như dừng lại để cùng chia sẻ với tình cảm cha con, khiến người cha ngồi bên dưới cũng xúc động không kém khi nghe con mình ngỏ lời hát đến nghẹn lòng thổn thức.

Cô Bích Hà là một người mẹ, cánh chim đầu đàn của Nhóm Bạn Yêu Hát và là người đưa ra ý tưởng cho buổi trình diễn, với phần lớn nhờ sự đóng góp tâm huyết dàn dựng của bạn Văn Trường Phúc.
Cô Hà cho hay trước đây những sinh hoạt của nhóm thường hát trong những dịp Xuân về hoặc cùng hát chung vui với nhau ở nhà. Nhưng năm nay có thành viên trong nhóm có cha mẹ qua đời hoặc cha mẹ đã lớn tuổi, nên “em nghĩ tại sao không có một đêm nhạc dành cho bạn mình có dịp ngồi lại với nhau, nghĩ đến tình thương của cha mẹ mình, dù mới mất hay đã qua, để có thể an ủi nhau. Và cũng để những đấng sinh thành còn có thể nghe những lời tâm tình của những người con qua đêm nhạc,” cô chia sẻ.
“Đa số người Việt lớn tuổi, hoặc lứa tuổi như chúng em ít khi nào ôm mẹ bày tỏ lời âu yếm, nói rằng ‘Mẹ ơi con thương mẹ.’ Nên bọn em đưa cha mẹ đến với đêm nhạc này để bày tỏ tình cảm ấy. Riêng em khi ba mẹ đã mất rồi, nhưng nhìn lại các bạn mình, những ai còn cha mẹ thì bọn em rất hạnh phúc khi được cùng bạn mình chia sẻ,” cô Bích Hà nói thêm.

Nói về chủ đề đêm nhạc “Mẹ và Mùa Xuân,” cô Bích Hà cho biết: “Đối với người mẹ, đứa con vẫn như là một mầm non, mà mẹ như là mùa Xuân với tràn đầy năng lực nhiệm màu để nảy mầm phát triển cho mầm non được lớn lên. Nhưng con dù lớn bao nhiêu tuổi vẫn là những đứa trẻ thơ, là những mầm non bên cạnh mẹ, và mẹ vẫn luôn là mùa Xuân của những đàn con để trở về với tuổi thơ bên cạnh mẹ, luôn là niềm hạnh phúc vô cùng.”
“Nhóm bạn chúng em chơi với nhau rất lâu, sinh hoạt với nhau qua các hội đoàn, phần lớn các bạn trong chúng em làm trong ngành y, là những bác sĩ hoặc y tá, đến với nhau trong tình yêu âm nhạc, cũng thuộc trong nhóm VROC (Viet Rainbow of Orange County) – một hiệp hội của những người đồng tính, lưỡng tính và chuyển đổi giới tính tại Orange County – và phần lớn các bạn trình diễn trong đêm nhạc là những bạn đồng tính. Các chị trong nhóm cũng có thể coi như là mẹ tinh thần của các em trong Hội VROC,” cô Bích Hà tiếp.
Bác Sĩ Xuyến Đông, một trong những người tích cực ủng hộ cho VROC, hát chung với các bạn VROC bài mở màn “Gió Mùa Xuân Tới,” rồi “Mùa Xuân Đầu Tiên,” và đơn ca bài “Đêm Xuân.”

Bà nói: “Thật ra các bạn chỉ muốn đây là một buổi tiệc mùa Xuân để mọi người cùng chia sẻ niềm vui, nụ cười qua lời ca tiếng hát. Đó cũng là liệu pháp cho sức khỏe tinh thần, chính là cho các bạn và gia đình các bạn và những người thân, cũng như người trong cộng đồng khi đến nghe nhạc, tất cả đều là những bài nhạc Xuân rất xưa.”
“Với Hội VROC, chúng tôi đã hỗ trợ trong nhiều năm qua, và các bạn trong hội như là một gia đình thứ hai của chúng tôi, cùng làm việc và hỗ trợ nhau. Các bạn thuộc nhiều thế hệ, trong chương trình này thuộc thế hệ trước nhiều hơn,” Bác Sĩ Xuyến Đông tiếp.
Hai MC Nguyễn Lan Phương và Nhựt Vương với phong cách điều hợp chương trình thật linh hoạt và vui tươi, khiến thính phòng luôn tràn ngập tiếng cười thoải mái.

Phần hai của chương trình trở lại với hợp khúc “Thiên Thai” và “Tiếng Sáo Thiên Thai” qua các giọng hát Văn Trường Phúc, Nhựt Vương, Qui Nhơn, Quốc Chương, và Đức Nguyễn. Tiếp đến là những nhạc phẩm vượt thời gian, để kết thúc bằng hợp ca “Ly Rượu Mừng.”
Nhóm Bạn Yêu Hát muốn kết nối những dòng nhạc của các thế hệ nhạc sĩ đã để lại cho đời, gợi nhớ cho nhau qua chủ đề “Mẹ và Mùa Xuân,” khi mùa Xuân được diễn tả qua sắc hoa tình tự bay theo gió muôn phương.
Bà Tâm Nguyễn, cư dân Fountain Valley, cho hay: “Thật vui và rất thích khi tham dự chương trình. Tôi ngồi nghe từ đầu, khi vui lúc buồn. Tôi cũng rất xúc động khi nghe các em hát về mẹ, tình mẹ ấm áp bao la như thế nào, tất cả đều thể hiện trong đêm nay khiến lòng già này cũng cảm động lây!”

Bà Thu Nguyễn, một trong các bà mẹ của VROC, sau khi hát bài “Em Đã Thấy Mùa Xuân Chưa” chia sẻ: “Khi mùa Xuân đến, vạn vật sinh sôi nảy nở. Lúc đó chỉ có hai người yêu nhau, sau đó chàng trai mới hỏi ‘Em đã thấy mùa Xuân chưa?’ tiếp đến mới thành vợ chồng với những đứa bé ra đời, đó là suy nghĩ của riêng cá nhân tôi. Bài này tôi tâm đắc ở chỗ rất hợp lẽ với tự nhiên, trước hết phải có một cặp sau đó mới có đám con. Tôi rất thương các em ở đây khi bị cha mẹ từ chối không nhìn nhận, thì chúng tôi dang tay ra đón chào các em.”
Bà Nancy Nguyễn, ngồi nghe từ đầu đến cuối chương trình, cho hay “Các em đã có công tìm những bài nhạc xưa có ý nghĩa, phù hợp với chủ đề ‘Mẹ và Mùa Xuân.’ Ngay cả các trang phục cũng tỉ mỉ không kém, đó là sự cố gắng hết mình. Dù ở Mỹ, tâm các em vẫn hướng về quê hương, cố gắng dung nạp được văn hóa của quê hương, tôi rất khâm phục.”
VROC là tổ chức bất vụ lợi có trụ sở tại Orange County, California, nhằm xây dựng một cộng đồng vận động thông qua nhiều thế hệ. Dựa trên các giá trị về sự bình đẳng, xoa dịu tâm hồn, niềm vui và hướng về cộng đồng, công bằng trong xã hội. VROC không ngừng tạo ra một thế giới mà mọi người có khả năng tự quyết định và phát triển bản thân mình. [qd]











































































