Nữ công nhân mất tích bí ẩn ở Sài Gòn trước khi về quê ăn Tết

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Hôm 12 Tháng Hai, Công An Thành Phố Thủ Đức, Sài Gòn, vẫn đang tìm kiếm cô Vi Thị Thống, 25 tuổi, quê ở huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai, đang mất tích bí ẩn đã năm ngày qua ngay tại phòng trọ ở phường Tăng Nhơn Phú B, trước khi về quê ăn Tết.

Nói với báo Người Lao Động, người thân của cô Thống xác nhận cho biết đến 11 giờ trưa cùng ngày, mọi người vẫn chưa tìm thấy cô.

Cô Vi Thị Thống mất tích bí ẩn từ hôm 29 Tết đến nay đã năm ngày. (Hình: VietNamNet)

Cũng theo người nhà, cô Thống hiện là công nhân công ty Coats Phong Phú, và đang ở trọ cùng với người yêu là anh Tuấn gần hai năm qua tại đường Quang Trung, khu phố 5, phường Tăng Nhơn Phú B, Thủ Đức.

Trước đó, hôm 8 Tháng Hai (nhằm 29 Tháng Chạp), cô Thống tan ca làm tại công ty trở về phòng trọ. Sau đó, cô nhắn tin với người nhà thông báo là chuẩn bị về quê ăn Tết.

Người nhà ở huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai, cách Sài Gòn khoảng 80 km chờ hoài nhưng không thấy cô Thống về và khi liên lạc qua điện thoại cũng không được. Gia đình liên lạc khắp nơi để tìm kiếm nhưng không có kết quả.

Trong khi đó, anh Tuấn đã về quê ở tỉnh Phú Yên khoảng một tháng trước.

Sáng 30 Tết, anh Tuấn gọi báo cho người nhà của cô Thống biết là đã nhờ người quen đến tận phòng trọ tìm nhưng thấy cửa phòng khóa từ bên ngoài. Mọi người đến phá ổ khóa vào bên trong tìm kiếm nhưng vẫn không thấy.

Camera an ninh ghi lại cảnh cô Thống đi làm về tới phòng trọ (hình bên trái) và chiếc xe gắn máy cùng với đồ đạc ở bên trong căn phòng. (Hình: A.X/VTC News)

Buổi trưa cùng ngày, gia đình cô Thống chạy lên tận phòng trọ. Tại đây, họ thấy trong phòng trọ không bị xáo trộn, chiếc xe gắn máy vẫn còn, trên xe có treo các túi đồ mà cô chuẩn bị để mang về quê. Tuy nhiên, ba lô cá nhân và chìa khoá xe thì không tìm thấy.

Lo sợ con em gặp chuyện chẳng lành, gia đình nạn nhân đã trình báo với công an địa phương. (Tr.N) [kn]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT