FORT LAUDERDALE, Florida (NV) – Huấn luyện viên Gerardo ‘Tata’ Martino của Inter Miami cho biết Lionel Messi đã “bình phục hoàn toàn” sau chấn thương trước trận mở màn Giải Bóng Đá Nhà Nghề Mỹ (MLS) với Salt Lake City vào ngày 21 Tháng Hai, theo ESPN hôm Thứ Sáu, 16 Tháng Hai.
Messi, 36 tuổi, tuy vẫn còn bị rêm ở háng trong chuyến du đấu quốc tế của Inter Miami nhưng vẫn ra sân trong trận đấu cuối cùng trước mùa giải với câu lạc bộ thời niên thiếu Newell’s Old Boys vào Thứ Năm với kết quả hòa 1-1.

“Tôi thấy Messi đã bình phục hoàn toàn,” ông Martino nói sau trận đấu. “Đúng là chúng tôi để Messi chơi tới đâu hay tới đó. Tối nay, Messi chơi gần 60 phút và có nghĩa là anh ấy sẽ chuẩn bị tốt cho trận mở màn của giải MLS vào ngày 21.”
Messi không ra sân trong trận thắng ở Hồng Kông vào ngày 4 Tháng Hai vì chấn thương.
Messie ngồi ngoài suốt trận đấu vì bị rêm háng khiến người hâm mộ la ó và yêu cầu hoàn lại tiền.
Ông Martino cho biết ông hài lòng với phông độ của Messi trong trận đấu hôm Thứ Năm.
“Từ những gì tôi thấy trên sân ngày hôm nay, từ cách phối hợp với đồng đội và phong cách, tôi thấy Messi đã bình phục,” huấn luyện viên Martino nói. “Trận đấu này rất quan trọng để mang lại cảm giác tốt cho trận mở màn mùa giải của chúng tôi.”
Trận đấu hôm Thứ Năm ở Fort Lauderdale, Florida, là một trận đấu đầy cảm xúc đối với cả Messi và ông Martino. Đây là lần đầu tiên cầu thủ từng tám lần giành Quả bóng vàng đối đầu với câu lạc bộ thời niên thiếu của mình.
Messi ủng hộ Newell’s khi còn trẻ và chơi cho họ từ năm 1995 đến 2000 trước khi gia nhập Barcelona.
Messi viết trên Instagram sau trận đấu: “Một trận đấu rất đặc biệt để kết thúc giai đoạn trước mùa giải!!!”
Ông Martino, người từng chơi và huấn luyện Newell’s, đồng thời giữ kỷ lục ra sân nhiều nhất cho câu lạc bộ, cho biết: “Đó là cuộc gặp gỡ bạn bè và nhiều người mà chúng tôi đã chia sẻ những khoảnh khắc rất đặc biệt. Đối với nhiều người trong chúng tôi, những người có mối quan hệ tốt đẹp với Newell’s, đó là một trận đấu đặc biệt.”

Đối với các cầu thủ câu lạc bộ Argentina, trận đấu này là cơ hội để chơi với người hùng của họ.
Huấn luyện viên Mauricio Larriera của Newell’s nói: “Chúng tôi có thể dành vài phút cho một số cầu thủ trẻ của mình.”
Khi được hỏi các cầu thủ của Newell’s Old Boys đối mặt với Messi có ý nghĩa như thế nào, ông Mauricio Larriera nói thêm: “Bạn có thể thấy trên khuôn mặt họ hạnh phúc như thế nào.” (KV) [đ.d.]




























































































