Chủ nhà ở Kiên Giang bị chó Becgie tấn công, khâu 35 mũi

KIÊN GIANG, Việt Nam (NV) – Bà TTMH, 55 tuổi, ở phường Dương Đông, thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, vào trưa 18 Tháng Hai mở chuồng cho con chó Becgie của gia đình ăn, bất ngờ bị chó tấn công gây thương tích nặng, theo báo VNExpress.

Bà TTMH bị con chó nặng hơn 30 kg cắn nhiều vết vào tay, chân và mặt bà chủ và chỉ chịu dừng lại khi nhiều người chạy đến can thiệp.

Bệnh nhân TTMH, ở phường Dương Đông, thành phố Phú Quốc, được bác sĩ chữa trị vết thương chó cắn. (Hình: Ngọc Nguyễn/VNExpress)

Ông Huỳnh Văn Khái, giám đốc Phòng Khám Đa Khoa S.O.S Phú Quốc, cho biết bệnh nhân H. được đưa đến trong tình trạng “hoảng loạn, tăng huyết áp.” Một số vết thương khá nghiêm trọng, mất nhiều máu, nhất là ở tay. Các bác sĩ đã phải khâu vết thương tổng cộng 35 mũi. Sau đó chích huyết thanh kháng dại và cho thuốc điều trị, theo dõi nửa ngày rồi cho nạn nhân về nhà.

Nói với báo Thanh Niên, bà H. cho biết thông thường chồng bà lo việc cho chó ăn. Sáng nay, chồng đi làm sớm nên bà H. vào cho nó ăn thì bất ngờ bị con chó lao ra cắn. Bà H. bỏ chạy nhưng vấp phải vật cản nên không kịp thoát thân, bị cắn nhiều vết.

“Cũng may, sức khỏe tôi tốt, chứ gặp người sức khỏe yếu thì chưa biết hậu quả cỡ nào,” bà H. nói.

Đây là vụ thứ hai liên quan đến việc chó Becgie tấn công người.

Trước đó, chiều 17 Tháng Hai, bé gái 3 tuổi đạp xe đạp chạy theo mẹ trên đường Hồ Xuân Hương, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.

Khi đến trước cổng nhà hàng xóm, bất ngờ hai con chó Becgie lớn từ trong lao ra tấn công vào mặt và tai bé gái.

Lúc này, người mẹ lao đến la hét, xua đuổi hai con chó, đồng thời chủ nhà cũng kịp chạy ra ngăn cản.

Bé gái được gia đình đưa đi cấp cứu trong tình trạng bị thương vùng mặt, tai, khâu 16 mũi.

Người mẹ cho biết thêm, nếu lúc xảy ra sự việc không có người lớn đi theo thì bé gái rất nguy hiểm.

Chó thả rông ngoài đường phố tại Sài Gòn không được rọ mõm. (Hình: Phương Quyên/Tuổi Trẻ)

Báo Tuổi Trẻ dẫn thống kê cho hay trong dịp nghỉ Tết Giáp Thìn vừa qua, các bệnh viện tiếp nhận nhiều người bị chó mèo cắn, cào. Trong số này, có trường hợp chuyển nặng, chết vì bị chó dại cắn nhưng không chịu đi chích ngừa phòng bệnh dại.

Cụ thể, chỉ trong bảy ngày nghỉ Tết Nguyên Đán Phòng Khám, Tư Vấn Chích Ngừa bệnh viện Nhi Trung Ương ở Hà Nội đã tiếp nhận gần 90 trường hợp (90% là trẻ em) bị chó, mèo, khỉ, chuột, thỏ… cắn hoặc cào. Đa số là bị các con vật tấn công khi người dân đi chơi, thăm hỏi, chăm sóc vật nuôi trong dịp Tết. (Tr.N) [kn]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT