WASHINGTON, DC (NV) – Cựu Tổng Thống Donald Trump, người bị chỉ trích với tư cách là tổng thống Mỹ vì ca ngợi nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin, vừa đưa ra bình luận công khai đầu tiên về cái chết của ông Alexei Navalny, thủ lĩnh đối lập Nga, hôm Thứ Hai, 19 Tháng Hai, trong một bài đăng trên mạng xã hội tuy nhiên lại không nói đến ai là người chịu trách nhiệm.
“Cái chết đột ngột của Alexei Navalny khiến tôi ngày càng nhận thức rõ hơn về những gì đang xảy ra ở đất nước chúng ta,” ông Trump viết, kéo những vấn đề chính trị của nước Mỹ liên kết đến sự qua đời của nhà chính trị Nga đối đầu với ông Vladimir Putin, theo Reuters.

“Đó là một quá trình tiến triển chậm rãi, ổn định, với các chính trị gia, công tố viên và thẩm phán cánh tả cực đoan, quanh co, cấp tiến đang dẫn chúng ta vào con đường dẫn đến sự hủy diệt. Trên vấn đề mở cử biên giới, các cuộc bầu cử gian lận và các quyết định trắng trợn tại phòng xử án đang Phá Hủy Nước Mỹ. Một Quốc Gia Thất Bại! MAGA 2024,” cựu tổng thống viết trên Truth Social.
Không rõ những điểm tương đồng nào với chính trị Mỹ mà Trump đang cố gắng tạo ra với ông Nalvany, 47 tuổi, người chiến đấu trong nhiều năm chống lại cái mà ông gọi là tình trạng tham nhũng rộng lớn ở nước Nga, được cai trị bởi “kẻ lừa đảo và kẻ trộm,” hiện nay dưới sự lãnh đạo của Tổng Thống Putin.
Ngay từ khi tin tức về cái chết của lãnh tụ đối lập chính trị Nga vừa đưa ra, Tổng Thống Joe Biden hôm Thứ Sáu đã lên án trực tiếp ông Putin về cái chết của ông Navalny tại trại giam ở Bắc Cực. “Putin phải chịu trách nhiệm về cái chết của Navalny,” ông Biden nói.
Điện Kremlin đã phủ nhận liên quan đến cái chết của ông Nalvany và nói rằng những tuyên bố của phương Tây cho rằng ông Putin phải chịu trách nhiệm là không thể chấp nhận được.
Kể từ khi cái chết của Navalny được đưa tin hôm Thứ Sáu, các cựu tổng thống Mỹ và các thành viên hàng đầu của Quốc Hội của cả hai đảng cũng đã lên án Putin.
Nhưng cựu Tổng Thống Trump, người dẫn đầu sự đề cử của đảng Cộng Hòa để thách thức Biden trong cuộc bầu cử Tháng Mười Một, đã giữ im lặng cho đến Thứ Hai.
Trong thời gian tại nhiệm ở Toà Bạch Ốc, 2017-2021, ông Trump luôn bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với nhà lãnh đạo Nga, Putin.
Năm 2018, ông Trump từ chối đổ lỗi cho ông Putin vì đã can thiệp vào cuộc bầu cử Mỹ năm 2016, gây nghi ngờ về những phát hiện của cơ quan tình báo của Mỹ và làm dấy lên những lời chỉ trích trong nước.
Tuần trước, ông cho rằng Mỹ có thể không bảo vệ các đồng minh NATO không chi tiêu đủ cho quốc phòng trước một cuộc xâm lăng tiềm tàng của Nga.
Cựu Thống Đốc Nikki Haley, người sẽ đối mặt với ông Trump trong cuộc bầu cử sơ bộ tổng thống ở tiểu bang quê hương của bà vào Thứ Bảy tới đây, gọi phản ứng của cựu Tổng Thống Trump hôm Thứ Hai là không yêu nước.
“Donald Trump lẽ ra có thể lên án Vladimir Putin là một tên côn đồ giết người. Trump có thể ca ngợi lòng can đảm của ông Navalny,” bà Haley viết trên X.
“Thay vào đó,” cựu thống đốc nhấn mạnh, “ông ta [Trump] chỉ trích Mỹ và đánh đồng đất nước chúng ta với Nga.” (MPL) [kn]

















































































