MELBOURNE, Úc (NV) – Hôm Thứ Ba, 27 Tháng Hai, cảnh sát Úc tìm thấy thi thể của một đôi tình nhân vài giờ sau khi sĩ quan cảnh sát được cho là bắn chết đôi tình nhân, người cũng bị phụ tình, chỉ cho các nhà điều tra nơi chôn xác, thi thể hai nạn nhân được giấu dưới những tảng đá và vụn đất ở một khu nông thôn, các viên chức loan tin, theo hãng tin AP.
Thi thể của cựu phóng viên truyền hình Jesse Baird, 26 tuổi và người tình là chiêu đãi viên hàng không Luke Davies, 29 tuổi, được tìm thấy nằm chung trong một cái túi đựng ván lướt sóng mà cảnh sát cáo buộc hung thủ dùng nó để nhét rồi giấu thi thể từ nhà Baird ở Sydney vào tuần trước, Thám Tử Trưởng Daniel Doherty thuộc Lực Lượng Cảnh Sát New South Wales cho biết.
Hai thi thể được tìm thấy tại một địa điểm gần Bungonia, thị trấn cách Sydney 200 kilometer về hướng Tây Nam, chỉ cách một địa điểm khác 20 phút lái xe, cũng chính là nơi toán người nhái của cảnh sát dành nhiều ngày lùng sục các tuyến đường thủy.

Bước ngoặt vụ án xuất hiện khi nghi can nói chuyện với các thám tử hôm Thứ Ba và chỉ chỗ ông ta giấu xác.
Cảnh sát bắt giữ Cảnh Sát Cấp Cao, Beau Lamarre-Condon, từng qua lại tình ái với Baird cho tới cuối năm ngoái, vào Thứ Sáu và buộc ông ta tội giết Baird và Davies, nhưng trước đó ông từ chối trả lời các câu hỏi của cảnh sát.
Cảnh sát tình nghi Lamarre-Condon vứt xác đôi tình nhân lần đầu tiên vào Thứ Tư tại căn nhà mà cảnh sát sau đó lục soát. Nhưng lo sợ đồng phạm có thể tiết lộ nơi chốn, Lamarre-Condon quay lại một mình vào Thứ Năm để lôi hai cái xác đi chỗ khác. Cảnh sát cho biết người quen của Lamarre-Condon, chưa được nêu danh tánh, không biết họ đang chở thi thể và không phải là đồng phạm.
Trung Sĩ Thám Tử Sasha Pinazza, viên chức đảm trách cuộc điều tra, cho biết cuộc truy lùng chấm dứt hôm Thứ Hai mà không tìm được bất kỳ manh mối nào về nơi giấu xác.
“Tôi bị vắt kiệt sức. Tôi gần như mất ăn mất ngủ. Chúng tôi về nhà vào đêm qua và mệt lã người, nhưng dù gì thì chúng tôi không được bỏ cuộc,” Pinazza nói với các phóng viên.
Cáo buộc cho rằng một sĩ quan cảnh sát phạm tội sát nhân bằng cách sử dụng khẩu súng lục công vụ của mình gây chấn động cả nước Úc và phải làm cho các nhà tổ chức Sydney Gay và Lesbian Mardi Gras yêu cầu cảnh sát vào cuối ngày Thứ Hai không dự phần trong cuộc diễn hành hàng năm của họ vào cuối tuần này.
Quyền sở hữu súng lục bị hạn chế nghiêm ngặt tại Úc. Cảnh sát đang xem xét các thủ tục giải quyết về súng ống nào đã cho phép Lamarre-Condon ký giấy phép sử dụng khẩu súng lục của mình nhằm thực hiện tội ác bạo lực trong lúc không làm việc.
Ủy Viên Cảnh Sát Karen Webb, từng tham gia cuộc tuần hành hàng năm vào năm 2006, gặp gỡ ban quản trị tổ chức buổi sinh hoạt Mardi Gras vào Thứ Ba để kêu gọi họ xem xét lại.
“Có vài điểm tích cực có thể xảy ra khi tham gia diễn hành Mardi Gras vào Thứ Bảy, nhưng vẫn còn quá sớm và chúng tôi còn vài ngày để giải quyết chuyện này,” Webb nói.
Hội đồng quản trị của Mardi Gras cho biết cộng đồng người đồng tính LGBTQ trên khắp nước Úc rất đau buồn trước sự ra đi của đôi tình nhân lập kế hoạch sẵn cho việc ăn mừng tại cuộc diễn hành.
Nhà lập pháp phe đối lập tiểu bang Jacqui Munro cho biết chính quyền tiểu bang nên rút lại tiền tài trợ cho sinh hoạt này, vốn là một sinh hoạt lớn và thu hút khách du lịch, vì cho cảnh sát đứng ngoài cuộc.
Nhà lãnh đạo tiểu bang Chris Minns cho biết ông hy vọng cảnh sát sẽ được phép tham gia diễn hành, nhưng không nói tới việc rút tiền tài trợ từ chính phủ.
Những chiếc xe diễn hành khác sẽ tẩy chay sinh hoạt nếu cảnh sát được phép đi cùng do sự đau buồn và tức giận tột độ trong cộng đồng, một nhà hoạt động vì quyền của người Queer (những người dị biệt) cho biết.
Diễn hành Mardi Gras bắt đầu vào năm 1978 khi một cuộc biểu tình trên đường phố Sydney chống lại kỳ thị người đồng tính bị cảnh sát vãn hồi một cách thô bạo. Các sĩ quan cảnh sát mặc đồng phục diễn hành từ năm 1998 như một hành vi thể hiện sự tôn trọng và ủng hộ.
Thủ Tướng sinh quán tại Sydney, Anthony Albanese, cho biết mối liên hệ giữa cảnh sát và cộng đồng LGBTQ phải trải qua một chặng đường dài từ năm 1978. (TTHN)

























































































