Người Gò Công tại Little Saigon mừng Tân Xuân Hội Ngộ

Văn Lan/Người Việt

STANTON, California (NV) – Hội Thân Hữu Gò Công Nam California vừa nô nức mừng Tân Xuân Hội Ngộ hôm Thứ Bảy, 24 Tháng Hai, tại nhà hàng Diamond Seafood Palace 1, Stanton.

Dược Sĩ Trần Nghĩa Đời (bìa trái), hội trưởng, trao quà đầu năm và chúc thọ các vị cao niên trong Hội Thân Hữu Gò Công Nam California. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Dược Sĩ Trần Nghĩa Đời, hội trưởng, chúc Xuân đến với mọi người, chúc các vị cao niên thêm tuổi thọ, thể lực tráng kiện. Ông cũng chúc mọi ngành nghề “Sĩ Nông Công Thương” trong và ngoài nước một năm ăn nên làm ra, phát đạt thịnh vượng.

“Nhìn lại một năm qua, có hai sinh hoạt Xuân-Thu và Đặc San Gò Công, chúng tôi thấy rất áy náy vì tuy cố gắng nhưng khó khăn cũng còn nhiều. Rất mong qua kỳ bầu tân ban chấp hành hôm nay sẽ mang luồng gió mới, sinh lực mới tràn vào để có người trẻ năng nổ thay thế, đẩy mạnh mọi sinh hoạt của hội trong tương lai,” ông tiếp.

Ông hội trưởng cũng không quên cảm tạ tất cả quý vị ân nhân, mạnh thường quân, hội đoàn, đã đến tham dự và ban tổ chức đã làm nên một ngày hội ngộ Xuân đầy ý nghĩa.

Ông hội trưởng lì xì năm mới cho con em hội viên. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Phần chúc thọ các vị cao niên và lì xì các em nhỏ là phần không thể thiếu được trong ngày đầu năm. Các vị cao niên trên 80 tuổi và các em nhỏ theo cha mẹ dự tiệc Xuân được mời lên nhận lì xì.

Trong phần bầu lại ban chấp hành mới, ông Trần Nghĩa Đời và ông Hồ Minh Xuân, thành viên ban chấp hành hội, đưa ý kiến xin mọi người có khả năng thay thế, nhất là giới trẻ nên xung phong ra gánh vác việc lèo lái cho hội. Trong khi mọi người tham dự cùng đồng loạt đưa tay biểu quyết, đồng ý đề nghị Dược Sĩ Trần Nghĩa Đời lưu nhiệm, làm hội trưởng “cho đến mãn đời.”

Dược Sĩ Trần Nghĩa Đời, hội trưởng, chúc Tết đến đồng hương Gò Công. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Trong dịp mừng Tân Xuân hội ngộ, Hội Thân Hữu Gò Công Nam California phát hành Đặc San số 22 Gò Công với chủ đề “Đón Xuân Nơi Đất Khách” gồm 200 trang giấy láng bìa cứng rất đẹp, với nhiều bài viết đặc sắc, đa dạng của hội viên đóng góp.

Cựu Đại Tá Lợi Nguyên Tấn, cựu tỉnh trưởng Kiến Tường, xưa là Mộc Hóa, Đồng Tháp, cho hay: “Kiến Tường và Gò Công gần nhau, lúc ấy chúng tôi hay qua lại thường. Phải nói đất đai Gò Công phì nhiêu rộng rãi, ai chí công sẽ làm nên, lập nghiệp đất Gò Công rất tốt. Một năm có hai lần họp mặt Gò Công, chúng tôi đều tham dự, rất vui khi gặp lại các bạn bè chiến hữu ngày xưa, tuổi già chỉ có bấy nhiêu thôi.”

Giới thiệu Đặc San Xuân số 22 Gò Công với chủ đề “Đón Xuân Nơi Đất Khách.” (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Ông Đặng Kim Thu, cựu quận trưởng Chợ Gạo, cho hay quận của ông nằm sát ranh giới quận Hòa Đồng, tỉnh Gò Công, nên thường đi hành quân phối hợp với Gò Công.

“Gò Công ngày xưa ở Vùng IV Chiến Thuật coi như được ‘bạch hóa’ không có lực lượng chủ lực. Gần tới ngày cuối cuộc chiến, ở miệt Cái Bè, Cai Lậy khá nặng, nên lực lượng trên đó dồn về Cái Bè, Mộc Hóa dưới này. Tuy ở Gò Công thì nhẹ nhưng cán bộ Cộng Sản nằm vùng thì rất nhiều. Mỗi lần đi họp mặt Gò Công, tôi cũng gặp lại chiến hữu xưa rất vui nhưng cũng buồn vì ra đi cũng khá nhiều,” ông nhớ lại.

Đồng hương Gò Công góp tiếng hát trong buổi họp mặt mừng Xuân. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Ông Steven Trần, đồng hương Gò Công, cho hay: “Tôi qua Mỹ năm 1981 sau khi ở tù Cộng Sản 11 năm, suýt chết trong tù nhưng may nhờ trời nên cũng qua khỏi. Tôi là học sinh lớp đầu tiên của niên khóa đầu tiên 1955-1960 Trung Học Gò Công, cùng lớp với ông Hội Trưởng Trần Nghĩa Đời.”

Ông tâm tình: “Tỉnh Gò Công khá yên so với những vùng khác lúc đó. Tuy đói khổ nhiều nhưng người Gò Công vẫn chơn chất hiền hòa, điều ấy khiến tôi trân trọng cho đến bây giờ. Mỗi lần gặp lại đồng hương nơi hải ngoại, chiến hữu ngày xưa cũng vắng nhiều, thấy xúc động vô cùng.”

Buổi họp mặt đồng hương Gò Công kéo dài đến chiều với nhiều tiết mục vui tươi, văn nghệ “cây nhà lá vườn” tuy mộc mạc nhưng đó là tấm chân tình của người Gò Công thắm tình đồng hương nơi đất khách. [qd]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT