LẠNG SƠN, Việt Nam (NV) – Vài ngày sau khi mạng xã hội lan truyền cảnh hai vợ chồng chở theo năm đứa con nhỏ trên chiếc xe gắn máy chạy hàng trăm cây số trong giá rét để tìm việc làm, báo Dân Trí cho biết gia đình này đã “gặp được cái kết có hậu.”
Theo bản tin hôm 3 Tháng Ba, bảy người trên chiếc xe gắn máy là gia đình ông Sùng Pó Tủa, 39 tuổi, người H’Mông, quê Sơn La, ở huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên.

Do vay tiền mua nhà, ông Tủa còn thiếu nợ 50 triệu đồng ($2,027), nên quyết định chở vợ và năm đứa con từ 3 đến 10 tuổi, bằng xe gắn máy vượt hàng trăm cây số, đến cửa khẩu Tân Thanh, tỉnh Lạng Sơn, tìm chân bốc vác.
Tuy vậy, khi đến nơi, do ông Tủa không tìm được việc làm nên cả nhà lại kéo nhau di chuyển từ tỉnh Lạng Sơn đến tỉnh Cao Bằng.
Sau khi hình ảnh cả gia đình ông Tủa chất chồng cùng đồ đạc trên chiếc xe gắn máy được chia sẻ nhiều trên mạng xã hội, một nhóm thiện nguyện đã trợ giúp, đón cả nhà ông này đưa về trung tâm Hy Vọng ở huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn.
Tại đây, gia đình ông Tủa được trợ giúp chỗ ở và đồ ăn.
Đáng lưu ý, theo bản tin của báo Dân Trí, trước khi rời huyện Mường Nhé tìm đường mưu sinh ở tỉnh khác, ông Tủa có đến trường tiểu học Leng Su Sìn xin cho các con nhập học nhưng không được vì gia đình ông này “chưa có hộ khẩu, các bé không có giấy khai sinh cũng như học bạ.”
Sau khi ban giám hiệu nhà trường hướng dẫn về thủ tục, ông Tủa cho biết các con ông chưa từng đi học do phải theo cha mẹ đi mưu sinh khắp nơi.
Liên quan sự việc, báo VNExpress hôm 3 Tháng Ba cho biết thêm, ông Phạm Ngọc Toàn, ở thị trấn Hữu Lũng, Lạng Sơn, tình cờ xem được đoạn video về gia đình ông Tủa, cảm thấy xót xa cho những đứa bé nên tìm cách liên hệ để trợ giúp.
Ông Toàn sau đó cùng hai người khác đuổi bám theo chiếc xe của ông Tủa để “giúp gia đình có chỗ ăn ngủ tử tế, không thể để bay người đi trên một chiếc xe gắn máy rất nguy hiểm.”

Thấy mấy người đàn ông lạ đề nghị đón gia đình mình về trung tâm bảo trợ xã hội, ông Sùng Pó Tủa thoạt đầu lập tức từ chối và nói mình “chỉ nghe lời của của trưởng công an xã ở quê.”
Ông Nguyễn Trung Chắt, giám đốc Trung Tâm Hy Vọng, cho biết vài ngày tới, ông sẽ đề nghị ông Tủa về địa phương làm giấy khai sinh, đặt tên cho năm đứa con để hoàn tất thủ tục đi học.
Trung tâm này và các tổ chức thiện nguyện dự kiến sẽ trợ giúp vợ chồng ông Tủa tìm việc để sớm trả hết nợ. (N.H.K) [kn]




















































































