4 người bị truy tố vì giấu thi thể trong công viên New York

LONG ISLAND, New York (NV) – Bốn người bị truy tố hôm Thứ Tư, 6 Tháng Ba, vì giấu thi thể và hủy bằng chứng trong vụ nhiều bộ phận cơ thể người được tìm thấy trong công viên ở Long Island, New York, theo AP.

Bà Amanda Wallace, 40 tuổi; ông Jeffrey Mackey, 38 tuổi; ông Steven Brown, 44 tuổi, cả ba là dân làng Amityville, và bà Alexis Nieves, 33 tuổi, vô gia cư, chưa bị truy tố tội giết một ông 53 tuổi và một phụ nữ 59 tuổi. Cả bốn người đều không nhận tội, và được thả ra mà không cần nộp tiền thế chân tại ngoại.

Bốn người này chưa bị truy tố tội giết người. (Hình minh họa: Larry W. Smith/Getty Images)

Thứ Năm tuần trước, một cô gái đang đi học thì thấy cánh tay bị chặt nằm ven đường tại công viên Southards Pond ở Babylon, cách thành phố New York khoảng 25 dặm về hướng Đông, cảnh sát cho hay. Sau đó, cảnh sát tìm thấy tìm thấy một cách tay khác và một cái chân. Tất cả những bộ phận đó dường như của ông 53 tuổi, cảnh sát cho biết.

Hôm sau, chó chuyên đánh hơi thi thể người tìm thấy đầu, cánh tay và vài khúc chân. Những bộ phận đó có lẽ của bà 59 tuổi, theo cảnh sát.

Hôm Thứ Ba, người ta tìm thấy thêm nhiều phần thi thể cũng của hai nạn nhân này gần West Babylon và trong công viên tiểu bang, cảnh sát loan báo. Cảnh sát chưa nêu tên hai nạn nhân.

Bốn bị cáo nêu trên bị bắt sau khi cảnh sát khám xét căn nhà ở Amityville mà bà Wallace, ông Mackey và ông Brown sống chung.

Tại phiên tòa sơ thẩm ở Suffolk County hôm Thứ Tư, công tố viên cho biết họ có nhiều bằng chứng quan trọng về bốn bị cáo, như dao chặt thịt, dao cắt thịt, máu và video từ camera an ninh, theo Newsday. Công tố viên không nói rõ họ tìm thấy những thứ đó ở đâu. (Th.Long) [qd]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT