PORT-AU-PRINCE, Haiti (NV) – Hàng loạt băng đảng đòi lật đổ Thủ Tướng Haiti Ariel Henry phóng hỏa các đồn cảnh sát ở thủ đô Port-au-Prince, Đài BBC đưa tin hôm Thứ Năm, 7 Tháng Ba.
Đồn cảnh sát nằm trong khu chợ ngoài trời sầm uất Salomon, mục tiêu mới nhất của các băng đảng, theo truyền thông địa phương.
Các băng nhóm trong thành phố tấn công ngày càng quyết liệt khi ông Henry rời Haiti đi dự hội nghị thượng đỉnh khu vực vào tuần trước.

Tình trạng bạo lực làm tê liệt giao thông hàng không, ngăn cản ông trở về Haiti.
Ông Henry cố gắng trở về Port-au-Prince vào Thứ Ba nhưng cuối cùng lại tới lãnh thổ Puerto Rico của Hoa Kỳ.
Ông Henry không thể hạ cánh xuống thủ đô Haiti vì phi trường quốc tế ở đây đóng cửa khi binh lính nỗ lực khuất phục các tay súng.
Cơ quan hàng không dân dụng tại quốc gia láng giềng Cộng Hòa Dominica cũng từ chối chuyến bay của Henry với lý do họ chưa được cung cấp kế hoạch bay cụ thể.
Thủ Tướng Henry không đưa ra bất kỳ tuyên bố công khai nào từ lúc ông viếng thăm Kenya, nơi ông nỗ lực cứu vãn một thỏa thuận để quốc gia Phi Châu này dẫn đầu lực lượng đa quốc gia giúp Haiti trị an, tái lập trật tự.
Các băng nhóm ở thủ đô lợi dụng sự vắng mặt của ông để tung ra hàng loạt màn tấn công phối hợp.
Mục tiêu của các băng đảng có phi trường – nơi họ muốn kiểm soát để ngăn ông Henry về nước – và hai nhà tù, nơi họ giải thoát hàng ngàn tù nhân.
Họ cũng phóng hỏa tòa án hòa bình ở Croix-des-Bouquets và cướp phá hoặc đốt hơn 20 tòa nhà khác, theo một cuộc kiểm tra do Mạng Lưới Bảo Vệ Nhân Quyền Quốc gia (RNDDH) tổng hợp.
Ít nhất sáu sĩ quan cảnh sát thiệt mạng, Học Viện Cảnh Sát Quốc Gia cũng bị tàn phá.
Thi thể của một số tù nhân cũng bị bỏ lại trên đường phố sau đợt đào tẩu như ong vỡ tổ ở Nhà Tù Quốc Gia.
Bạo lực làm cho cuộc khủng hoảng nhân đạo ở Haiti ngày càng trở nên tồi tệ hơn.
Các nhóm viện trợ ước tính có hơn 15,000 người phải bỏ nhà cửa trong tuần qua.
Điều Phối Viên Nhân Đạo của Liên Hiệp Quốc tại Haiti, Ulrika Richardson, nói với chương trình Newshour của BBC rằng tình hình trên thực địa là “cực kỳ nghiêm trọng và rất đáng báo động.”
“Thủ đô bị tê liệt phần lớn: trường học đóng cửa, nhiều bệnh viện cũng phải đóng cửa vì thiếu trang thiết bị hoặc đơn giản là nhân viên không thể đi làm,” bà nói
Các băng nhóm này chưa cho biết cuối cùng mục đích của họ là gì ngoài việc lật đổ ông Henry.
Jimmy “Barbecue” Chérizier, cựu sĩ quan cảnh sát cầm đầu một liên minh băng nhóm có tên G9, đe dọa rằng nếu ông Henry không từ chức thì sẽ có một “cuộc nội chiến” mà ông cho rằng có thể dẫn tới “nạn diệt chủng.”
Các quốc gia Caribbean cũng như Hoa Kỳ kêu gọi Thủ Tướng Henry thực hiện tiến trình để “hoàn tất một hiệp định chính trị.”
Irfaan Ali, Tổng Thống Guyana, đang làm chủ tịch cơ quan khu vực Caricom, cho biết phải có “một giải pháp chính trị để duy trì ổn định an ninh và các nỗ lực nhân đạo.”
Trong một tin nhắn bằng đoạn phim, ông Ali nói rằng Caricom không thể “đạt được bất kỳ hình thức đồng thuận nào giữa các bên liên can ở Haiti” bất chấp những nỗ lực không ngơi nghỉ để thuyết phục chính phủ và các nhân vật chủ chốt trong phe đối lập, khu vực tư nhân, xã hội dân sự và các tổ chức xã hội dân sự, các tổ chức tôn giáo, giúp tìm ra con đường tương lai nhất quán. (TTHN)

























































































