‘Xuân Yêu Thương,’ lời chúc Xuân của Nhóm Sắc Màu Kỷ Niệm

Văn Lan/Người Việt

WESTMINSTER, California (NV) – “Xuân Yêu Thương” là chiều nhạc của Nhóm Sắc Màu Kỷ Niệm trình diễn tại phòng sinh hoạt nhật báo Người Việt, Westminster, vào chiều Chủ Nhật, 10 Tháng Ba, với 33 tiết mục mang những giai điệu và tiết tấu vui tươi có, khắc khoải có, rộn ràng có…

Tố Loan và Kim Nhung trong ca khúc “Xuân Miền Nam.” (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Ca sĩ Bích Thủy, cánh chim đầu đàn của Nhóm Sắc Màu Kỷ Niệm, chia sẻ: “Chủ đề ‘Xuân Yêu Thương’ là sự mong muốn thế giới này hãy biết yêu thương lẫn nhau, để mọi người sống hòa bình với nhau, đừng gây thêm hận thù.”

Nhóm ca nữ Sắc Màu Kỷ Niệm rộn ràng trong nhạc phẩm “Đón Xuân” của Phạm Đình Chương, một tác phẩm kinh điển ca ngợi nàng Xuân trong kho tàng âm nhạc Việt Nam, với tiết tấu vui tươi, mở màn cho buổi diễn.

Kế đến là một nhạc phẩm rất buồn bắt đầu vào thập niên 1960, khi cuộc chiến Việt Nam bắt đầu leo thang, đất nước bắt đầu bước vào hoàn cảnh mới, người lính chiến miền Nam ngày đêm phải lo canh giữ biên cương hoặc chiến đấu nơi tiền tuyến, chỉ biết gởi lòng thương nhớ về mẹ hiền cùng đàn em thơ đang mong ngóng anh trai về sum họp đoàn viên trong ba ngày Tết: “Con biết không về mẹ chờ em mong/ Nhưng nếu con về bạn bè thương mong/ Bao lứa trai hùng chào Xuân chiến trường/ Không lẽ riêng mình êm ấm/ Mẹ ơi con Xuân này vắng nhà.”

Vi Nguyễn (ngồi) hát “Một Mình Một Thành Phố” do cô sáng tác, bên giọng bè của Diệu Tịnh. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Nỗi lòng của những chàng lính chiến VNCH nhớ về ngày Tết sum họp gia đình, qua tiếng hát của Hugo, một chàng trai mới lớn trong tuổi đời và cả trong làng âm nhạc Việt, một giọng ca quen thuộc tại Little Saigon, đã thổn thức nói lên qua nhạc phẩm “Xuân Này Con Không Về” của Trịnh Lâm Ngân, nhận được tràng pháo tay tán thưởng nồng nhiệt.

Tiếp theo, “Ngày Xưa Hoàng Thị,” thơ Phạm Thiên Thư, được Phạm Duy phổ nhạc năm 1971, đã trở thành một nhạc phẩm vượt thời gian khi tuổi học trò ngày trước đều yêu thích, với mối tình trong sáng của một gã si tình dại khờ, đôi khi chỉ có riêng mình biết, qua tiếng hát của Nhóm Cát Trắng.

Bích Thủy trong ca khúc “Đố Ai.” (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Chiều nhạc còn có sự góp mặt của cô Vi Nguyễn từ Sydney, Úc, qua nhạc phẩm “Một Mình Một Thành Phố” do chính cô sáng tác, hát và đệm đàn guitar, cùng giọng bè của cô Diệu Tịnh.

Nói với phóng viên nhật báo Người Việt, cô Vi Nguyễn cho hay cô yêu mến chương trình âm nhạc do Nhóm Sắc Màu Kỷ Niệm tổ chức, và đây là lần thứ hai cô bay sang do lời mời của nhóm trưởng Bích Thủy.

Ana Xuân Vũ trong ca khúc “Hãy Cười” do cô sáng tác. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Cô chia sẻ: “Cộng đồng Việt ở Úc khá giống cộng đồng Việt ở Mỹ nhưng số lượng và những sinh hoạt với quy mô nhỏ hơn. Hôm nay đến với chiều nhạc này, tôi trình bày những ca khúc do tôi sáng tác, thường thiên về đề tài phụ nữ, gia đình, và những khát vọng chưa thực hiện được trong cuộc đời mình, từ quá khứ đến tương lai, với nhiều kỷ niệm về quê hương, nhạc tình, và dòng nhạc thiếu nhi được viết để ru con ngủ, và thấy con mình lớn qua từng giai đoạn.”

Cũng trong chiều nhạc này, ca sĩ Ana Xuân Vũ hát ca khúc “Hãy Cười” với âm điệu trẻ trung, vui tươi và ý nhị, do chính nữ ca sĩ sáng tác, khi kêu gọi nụ cười đến với mọi người trong bất cứ hoàn cảnh nào.

Nhóm Sóng Xanh trong nhạc phẩm “Xuân Họp Mặt.” (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Cô Ana Xuân Vũ cho hay: “Cuộc đời buồn nhiều hơn vui, cuộc sống khiến con người không còn nụ cười trên môi. Tôi thấy cho dù đau khổ đến cỡ nào nhưng nếu cười lên được, nỗi đau sẽ nhẹ đi, cuộc đời sẽ trôi qua nhẹ nhàng hơn. Hãy cười lên cho dù trời có vuông tròn, cho dù vui buồn, tất cả sẽ qua đi.”

Một ca khúc vui tươi nữa đến với khán thính giả là “Xuân Họp Mặt” của Văn Phụng, do Nhóm Sóng Xanh trình diễn, đây là thế hệ trẻ gốc Việt đã tốt nghiệp đại học và ổn định về cuộc sống, đặc biệt có một tình yêu mãnh liệt với ngôn ngữ và văn hóa Việt Nam.

Toàn thể các ca nhạc sĩ Nhóm Sắc Màu Kỷ Niệm hợp ca “Ly Rượu Mừng” của Phạm Đình Chương tạm biệt khán giả. (Hình: Ban tổ chức cung cấp)

Không gian âm nhạc tràn ngập những giai điệu và tiết tấu chuyển tiếp từ nhẹ nhàng sang rộn ràng vui tươi, có khi trầm buồn, có lúc lại êm đềm trong những giấc mơ, qua một lực lượng ca sĩ góp mặt hùng hậu, gồm Nhóm Hợp Ca Sắc Màu Kỷ Niệm, Nhóm Sóng Xanh, Nhóm Cát Trắng, cùng các ca sĩ Kim Nhung, Tố Loan, Nhật Lệ, Vũ Anh, Bích Thủy, Ana Xuân Vũ, Duy Khang, Alan Võ, Phương Hạnh, Kim Loan, Phạm Gia Chúc, Ái Loan, Nguyễn Đăng Phúc, Xuân Quỳ, Kim Nhung, Hugo Hiếu, cùng ban nhạc đã hết mình cho một buổi chiều nhạc trọn vẹn.

Với 33 tác phẩm của những tác giả được mến mộ trong lịch sử âm nhạc như Phạm Đình Chương, Vũ Thành, Nhật Bằng, Trúc Phương, Văn Phụng, Trầm Tử Thiêng, Phạm Duy, Từ Công Phụng, Trịnh Lâm Ngân, Hoàng Trọng, Nguyễn Văn Đông, La Hối, Nguyễn Văn Tý, Y Vân… Nhóm Sắc Màu Kỷ Niệm đã trao gởi đến người thưởng thức một lời tâm tình rằng, hãy yêu thương nhau để trái đất này luôn là mùa Xuân hạnh phúc. [qd]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT