Cãi nhau chuyện chó ‘ị,’ chủ phòng nha khoa ở Sài Gòn đâm chết bà hàng xóm

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Mâu thuẫn trong việc con chó “ị” bừa bãi, một ông ở quận Bình Tân, Sài Gòn, đã đâm chết bà hàng xóm và làm hai người khác bị thương.

Theo báo VTC News, rạng sáng 4 Tháng Tư, người dân sinh sống trên đường Khiếu Năng Tĩnh, phường An Lạc A, quận Bình Tân, nghe tiếng la thất thanh nên chạy ra kiểm tra thì phát hiện vợ chồng bà T., quê Bến Tre, chủ tiệm giặt ủi, bị ông L., chủ phòng nha khoa Nụ Cười, dùng kéo tấn công.

Hiện trường vụ án ở phường An Lạc A, quận Bình Tân, Sài Gòn. (Hình: Lương Ý/VTC News)

Sự việc khiến bà T. chết tại chỗ, trong khi ông chồng tên H. bị thương nặng.

Ngoài ra, khi phát hiện sự việc, chủ nhà cho vợ chồng bà T. thuê làm tiệm giặt ủi chạy ra can ngăn cũng bị ông L. tấn công té ngã mang thương tích.

Tin cho hay, vợ chồng bà T. thuê căn nhà sát vách với hung thủ L. để làm tiệm giặt ủi từ mấy tháng trước. Trong lúc sinh sống, vợ chồng bà T. đã xảy ra mâu thuẫn với ông L.

Mâu thuẫn này xuất phát từ chuyện chó của ông L. bị phàn nàn là đã phóng uế trên đường. Vợ chồng bà T. nhiều lần nhắc nhở dẫn đến cự cãi và rồi xảy ra án mạng.

Sau khi gây án, nghi can L. đã bị người dân bắt giữ. Nhận được tin báo, Công An Quận Bình Tân đã đến phong tỏa hiện trường, giảo nghiệm tử thi để điều tra.

Cùng ngày, tại Sài Gòn cũng xảy ra mâu thuẫn với hàng xóm chỉ vì việc nuôi chó

Theo báo Thanh Niên, mạng xã hội hôm 3 Tháng Tư xuất hiện đoạn clip cho thấy Ban Quản Lý chung cư River Panorama, phường Phú Thuận, quận 7, cùng cư dân dọn hàng đống đồ đạc và 19 con chó đem bỏ dưới sân của chung cư. Đàn chó 19 con ở ngoài sân cả đêm và phơi nắng vào ngày hôm sau khiến nhiều người lo ngại.

Số đồ đạc và đàn chó này là của cô MTNP, 35 tuổi, người thuê một căn tại chung cư, vừa bị chủ căn chung cư đuổi ra vì nuôi 19 con chó gây ồn ào khiến cư dân bất bình vì không chịu nổi tiếng ồn, ô nhiễm do mùi hôi.

Nói với báo đài, cô P. cho biết bản thân có nuôi 19 con chó trong chung cư một thời gian. Chủ căn chung cư nói rằng cô nuôi chó làm ảnh hưởng đến cư dân nên yêu cầu chuyển hết chó đi thì mới cho thuê tiếp. Tuy nhiên sau đó, chủ căn chung cư không muốn cho cô thuê tiếp và đơn phương chấm dứt hợp đồng.

Lực lượng hữu trách phong tỏa hiện trường vụ án mạng. (Hình: Mai Huyên/Giao Thông)

Theo cô P., điều đáng nói là mọi thứ diễn ra quá nhanh làm cô không có đủ thời gian để chuyển đi.

Bình luận trên Facebook, danh khoản “Đào Mạnh Linh” cho rằng: “Yêu động vật nhưng ảnh hưởng đến hàng xóm quá, nhất là ở chung cư.”

Trong khi danh khoản “Minh Nguyễn” cũng đồng quan điểm: “Chắc nuôi quá nhiều khiến người khác không chịu nổi nên mới phải chuyển đi.” (Tr.N) [qd]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT