Ông Bình Định tìm gặp lại được cha ruột sau gần nửa thế kỷ

BÌNH ĐỊNH, Việt Nam (NV) – Nhờ hiệu ứng lan truyền của mạng xã hội mà ông Nguyễn Tiến Nông, 52 tuổi, ở huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định, có dịp trùng phùng người cha 94 tuổi, sau gần 50 năm mất liên lạc.

Theo báo Tuổi Trẻ hôm 5 Tháng Tư, ông Nông cho biết thuở còn sinh thời, mẹ ông kể rằng hồi năm 1971, bà quen một người đàn ông tại thị xã Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa. Ông Nông ra đời năm 1972, là con của bà với người đàn ông này.

Ông Nguyễn Tiến Nông (phải) và người cha, Nguyễn Duy Hiến, 94 tuổi. (Hình: Lâm Thiên/Tuổi Trẻ)

Đến khi ông Nông lên 7 tuổi, mẹ ông mới biết cha ông là người đã có vợ con, nên bà âm thầm đưa con về quê Bình Định sinh sống, cắt đứt liên lạc để “khỏi phiền phức đôi bên.”

Kể từ đó, ông Nông lớn lên mà không biết thông tin gì về người cha ruột. “Năm 1997, mẹ tôi bệnh nặng và qua đời. Trước lúc mất, mẹ chỉ nói không biết cha tôi còn sống hay đã chết vì bà cũng không có thông tin,” ông Nông nói.

Trong nhiều năm qua, ông Nông chỉ biết cha mình tên Nguyễn Duy Hiến, ở Cam Ranh, nhưng không có cơ hội đi tìm vì hoàn cảnh gia đình khó khăn.

Cách đây nửa tháng, hàng xóm của ông Nông coi chương trình “Kết Nối Yêu Thương” trên mạng xã hội và biết chuyện một ông năm nay đã 94 tuổi đang tìm con trai ở Bình Định.

Hai người anh cùng mẹ khác cha của ông Nông nhận ra người đàn ông đang tìm con trai chính là cha ruột của em mình, do hai người anh này lớn hơn ông 10 tuổi nên nhớ rõ về ông Hiến.

Kết quả xét nghiệm DNA sau đó xác nhận quan hệ huyết thống giữa ông Hiến và ông Nông.

Ông Hiến được ghi nhận “vẫn rất minh mẫn và khỏe mạnh” ở tuổi 94. Ông có tám người con và “ai nấy cũng đều vui vẻ đón chào” người con riêng của cha mình.

Ông Nguyễn Duy Hiến bên cạnh đứa cháu gọi mình là ông cố trong ngày trùng phùng. (Hình: Lâm Thiên/Tuổi Trẻ)

Hôm 5 Tháng Tư, ông Hiến cùng một người con trai cùng cha khác mẹ với ông Nông, từ Cam Ranh ra Bình Định lần đầu tiên thăm nhà con trai và dự đám giỗ mẹ ông này.

Ông Hiến cho biết từ nhiều năm trước, ông đã định đi tìm đứa con trai bị thất lạc, nhưng thời điểm đó, mọi thông tin liên lạc đều rất khó khăn khiến ông có lúc tuyệt vọng.

“Các con động viên tôi dù có khó khăn cỡ nào thì cũng phải tìm. Giờ tụi nó đều đã ổn định, khá giả và không biết thằng Nông đang ở phương trời nào, sống chết ra sao. Tụi nó nói nhìn ra đường thấy những người lang thang cơ nhỡ, đói rách thấy thương quá. Biết đâu đứa em thất lạc của mình cũng đang như vậy thì mình chịu sao được,” ông Hiến nói.

Người đàn ông cao niên cho biết thêm rằng ông “cảm thấy mình rất may mắn và hạnh phúc” khi cuối cùng cũng gặp lại đứa con trai của mình. (N.H.K) [qd]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT