SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Một đoạn video clip dài khoảng 1 phút rưỡi lan truyền qua các nền tảng mạng xã hội cho thấy một vụ tự thiêu xảy ra tại công viên cạnh Nhà Thờ Đức Bà Sài Gòn vào đêm 22 Tháng Tám.
Thời điểm đó, hàng ngàn người đổ ra đường ăn mừng chiến thắng của đội tuyển đá banh Việt Nam trước đội Thái Lan tại trận chung kết lượt đi giải ASEAN Cup 2026 diễn ra ở Bangkok.

Sự việc khiến nhiều ý kiến trên mạng xã hội cho rằng nạn nhân, một người đàn ông chưa rõ danh tính, tự thiêu do thua cá độ trận banh nêu trên.
Trong đoạn clip, có khoảng một chục người qua đường dùng nước, bình cứu hỏa mini, cờ CSVN (đang mang theo để cổ động đá banh) dập lửa nhưng bất thành.
Sau vài giờ đăng tải, đoạn clip đã bị gỡ khỏi nền tảng Facebook, Threads… do “vi phạm chính sách cộng đồng.”
Liên quan vụ này, vài giờ sau, một đoạn video clip khác được chia sẻ trên X cho thấy sau khi ngọn lửa được dập tắt, người đàn ông tuy bị cháy xám đen vẫn còn cử động chân tay đôi chút, ngồi ngược trên hai băng ghế công viên kê đối diện nhau, trong lúc chờ xe cấp cứu đến.
Một số người hiếu kỳ định tiến lại gần xem xét tình trạng nạn nhân thì bị công an viên và dân phòng ngăn cản, trong lúc tiếng hò reo của các cổ động viên đá banh vẫn vang dội xung quanh.
Tính đến đêm 23 Tháng Tám, giờ Việt Nam, chưa thấy các báo Việt Nam đưa tin về vụ việc.
Các vụ tự thiêu được cho là tin “nhạy cảm” với báo chí trong nước nếu vụ việc có yếu tố chính trị hoặc liên quan tới giới bất đồng.

Lần gần nhất các báo đưa tin một vụ tự thiêu, xảy ra hồi giữa Tháng Năm.
Theo bản tin của báo Pháp Luật TP.HCM, vào khoảng 1 giờ sáng ngày 11 Tháng Năm, người đi đường nhìn thấy một người đàn ông tự thiêu tại một bãi đất trống ở phường Linh Xuân, Thủ Đức cũ, Sài Gòn.
Sau đó, công an xuất hiện, phong tỏa hiện trường, lấy lời khai nhân chứng và đưa thi thể về nhà xác.
Tại hiện trường, cách thi thể nạn nhân vài mét có một ba lô chứa tư trang cá nhân cùng thẻ căn cước cho biết danh tính nạn nhân là VKH, 38 tuổi, quê Đắk Lắk. (N.H.K) [dt]










