Cư dân Laguna Beach lo sợ vì bị một ông đột nhập nhà hơn cả năm mà cảnh sát ‘bó tay’

LAGUNA BEACH, California (NV) – Cư dân Laguna Beach vừa lo sợ vừa bất bình vì một ông liên tục đột nhập nhà ở thành phố này hơn một năm nay mà cảnh sát “bó tay,” theo đài KTLA hôm Thứ Sáu, 5 Tháng Tư.

“Biết ông ta cứ đi lòng vòng quanh nhà và đột nhập nhà thì thật khủng khiếp,” ông Todd Williams, cư dân địa phương, nói với phóng viên KTLA.

Xe cảnh sát Laguna Beach. (Hình minh họa: Laguna Beach Police Department)

Ông Williams sống gần ngã tư đường Calliope với Catalina. Ông cho hay, suốt thời gian qua, ông thấy nghi can trên đất nhà ông vào mọi lúc trong ngày. Ông Williams nay lo sợ vì cuối cùng, nghi can đã đột nhập nhà ông và ăn cắp đồ.

“Ông ta tới đây lúc 8 giờ sáng, ông ta tới đây lúc 6 giờ chiều. Ông ta thậm chí tới đây lúc 5 giờ sáng,” ông Williams cho biết.

Nhà ông Williams không phải là căn duy nhất ở đó bị đột nhập, theo ông. Nghi can còn bị cáo buộc đột nhập nhiều căn khác và ngủ trên xe một cư dân.

Ông Williams và một số cư dân khác ở đó từng đối đầu với nghi can, nhưng họ cho hay nghi can chỉ la hét ngược lại họ.

Ông Williams nhận diện nghi can là ông Daniel Moretti. Ông nói ông và hàng xóm gọi cảnh sát vài lần nhưng bất bình vì nghi can Moretti dường như cứ bị bắt không lâu thì được thả.

Ông Williams cho biết mỗi lần họ gọi là cảnh sát tới, nhưng cảnh sát cho ông hay, nói tới biện pháp trừng phạt nghi can, họ “bó tay.”

“Tôi thấy chán ngán,” ông Williams nói. “Cứ bị bắt hôm trước thì hôm sau ông ta ra đường trở lại.”

Vài cư dân xin lệnh cấm nghi can Moretti tới gần nhà, nhưng ông Williams cho biết nghi can không chấp hành.

Ông Williams hy vọng chính quyền sẽ sớm có biện pháp ngăn chặn nghi can Moretti để tránh xảy ra chuyện nguy hiểm. (Th.Long) [qd]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT