Người mẫu Nam Em lại bị Sở Thông Tin ‘mời lên làm việc’

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Việc người mẫu Nam Em, cựu hoa khôi Đồng Bằng Sông Cửu Long, cho biết cô bị Sở Thông Tin và Truyền Thông ở Sài Gòn triệu tập lần hai đang khiến dư luận tò mò về lý do bị mời lên làm việc.

Nói với báo VNExpress hôm 8 Tháng Tư, bà Võ Thị Thu Sương, chánh Thanh Tra Sở Thông Tin và Truyền Thông ở Sài Gòn, xác nhận cho biết đã gửi giấy mời đến cô Nam Em.

Người mẫu Nam Em. (Hình: Hải Phong/Tiền Phong)

“Kết quả buổi làm việc sẽ được cơ quan chức năng thông tin vào thời gian tới,” bà Sương nói.

Về phía Nam Em, cô cho biết bị Sở Thông Tin mời làm việc vào lúc 9 giờ sáng 9 Tháng Tư. Cô không cho biết nguyên nhân vì sao mình bị triệu tập lần hai.

Hiện giờ, Nam Em cho biết cô đang sống ở Đà Lạt nên sẽ phải đi về Sài Gòn để có mặt theo giấy mời. Nam Em khẳng định cô không trốn chạy, có giấy mời thì sẽ đi. Chỉ có điều “Tôi không biết lấy tiền đâu để nộp phạt nếu phải nộp đây.”

Theo báo Tiền Phong, thời gian gần đây cô Nam Em không nói chuyện về người khác nữa, nhưng vẫn có những phát ngôn gây tranh cãi. Chẳng hạn như cứ vài ngày, cô lại thông báo đổi sang tên mới, từ Tâm Uyên sang Tâm An, rồi Thiên Ân chứ không dùng tên Nam Em.

Rồi lúc thì cô thông báo ngưng dùng mạng xã hội nhưng sau đó mở danh khoản khác, lúc thì đổ lỗi khán giả tặng quà quá nhiều cho mình, tặng càng nhiều đồ đắt tiền là càng hãm hại cô. Đỉnh điểm nhất là lần Nam Em đang livestream thì leo ra ngoài ban công khi trời tối khiến nhiều người thất kinh.

Trước đó, hồi đầu Tháng Ba vừa qua, cô Nam Em đã bị Sở Thông Tin phạt hành chính 37.5 triệu đồng ($1,520) với cáo buộc “cung cấp thông tin gây hoang mang trong nhân dân.”

Vụ phạt vạ diễn ra sau khi nữ người mẫu gây tranh luận với các buổi livestream lật tẩy một số nghệ sĩ trong giới showbiz ở Việt Nam.

Ngoài chuyện phạt tiền, giới chức sở này khuyến cáo cô Nam Em nếu tái phạm và tiếp tục phát livestream thì cô sẽ bị “xem xét tình tiết tăng nặng.”

Sở Thông Tin Truyền Thông còn đe dọa sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng “có biện pháp ngăn chặn” đối với các buổi livestream của cô Nam Em.

Liên quan vụ này, các báo ở Việt Nam chỉ đề cập chuyện cô Nam Em nói về mặt trái của giới nghệ sĩ, nhưng tránh nhắc chuyện cô có phát ngôn “nhạy cảm” trong một buổi livestream rằng “Bác [Hồ Chí Minh] cũng đi tù mà sao không thấy ai kỳ thị?”

Trước đó, những livestream vạch trần showbiz Việt của Nam Em khiến dân mạng ngao ngán. (Hình: Chụp qua màn hình)

Ở Việt Nam, bất kỳ câu nói nào “đụng chạm” ông Hồ Chí Minh đều có nguy cơ khiến người nói bị cơ quan quản lý văn hóa của đảng “chụp mũ” là “xúc phạm lãnh tụ.”

“Họa vô đơn chí,” trong lúc bị cơ quan quản lý phạt tiền, cô Nam Em còn bị ban tổ chức cuộc thi “Hoa Khôi Đồng Bằng Sông Cửu Long,” nay đổi tên thành “Hoa Hậu Đồng Bằng Sông Cửu Long,” loan báo dừng hợp tác.

Cô Nam Em được ghi nhận từng tham gia các cuộc thi nhan sắc như Miss Earth 2016, Miss World Vietnam 2022 nhưng không giành được danh hiệu.

Cô cũng gây chú ý khi hát bolero và nhận được nhiều sự yêu mến của khán giả, trước khi trở thành tâm điểm của dư luận khi liên tiếp phát livestream lật tẩy một số đồng nghiệp. (Tr.N) [kn]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT