SANTA ANA, California (NV) – Một nữ sinh trung học ở Santa Ana không những được nhận vào đại học cô mơ ước mà còn 14 đại học khác, trong đó có Harvard University, Columbia University, Stanford, Duke, và vài đại học UC, theo NBC Los Angeles hôm Thứ Sáu, 19 Tháng Tư.
Cô Brandy Figueroa, 17 tuổi, sẽ tốt nghiệp với điểm GPA 4.7, giúp cô nằm trong top 1% khóa của cô tại Segerstrom High School.

Cô nữ sinh lớp Mười Hai này nói cô nghĩ cô được nhiều đại học nhận như vậy không chỉ vì thành tích học tập, mà còn vì tham gia khoảng một chục câu lạc bộ, từ những nhóm lãnh đạo Latino tới những câu lạc bộ môi trường. Cô còn làm gia sư, chơi tennis, và tham gia quản trị học sinh.
“Tôi cứ nghĩ tôi sẽ không được bất cứ đại học hàng đầu nào nhận vì trước đó tôi nằm trong danh sách chờ và cũng bị từ chối trước đó mấy ngày,” cô Figueroa cho biết. “Do đó, tôi nghĩ tôi không thể vào Harvard hay đại học nào như vậy.”
Cô Figueroa nhận được thư mời nhập học của 15 đại học gồm Brown, Columbia, Stanford, Duke, Harvard, San Francisco State, Sacramento State, Cal Poly San Luis Obispo, San Diego State, UC Los Angeles, UC Berkeley, UC San Diego, UC Santa Cruz, Washington University, và University of San Francisco.
Thành tích này không làm cha mẹ cô Figueroa ngạc nhiên. Cha mẹ cô sống ở Santa Ana, có tiệm làm đồ gỗ ở đó, và đặt tên tiệm theo tên cô. Họ thường đưa cả bốn đứa con ra tiệm để dạy con học chăm chỉ.
“Tôi hỏi mấy cháu, các con muốn làm gì, các con muốn ở đây với cha hay muốn đi học?” ông Jose Figueroa, di dân Mexico nhập cư Mỹ, cho hay. “Về phần Brandy, tôi luôn biết cháu rất thông minh, từ khi cháu còn nhỏ. Cháu rất ham học hỏi.”
Vì ham học hỏi, cô Figueroa tham gia đủ loại câu lạc bộ và tổ chức. Cô cho biết, qua đó, cô nhận ra cô đam mê giúp đỡ người khác.
“Tôi muốn làm luật sư về Hiến Pháp và làm việc cho chính phủ,” cô cho hay. “Đó là vì tôi muốn giúp đỡ người khác và hy vọng đại diện họ và muốn có thể tạo ảnh hưởng lên ít nhất một người.”
Ai quen biết cô Figueora đều tin rằng cô sẽ làm được như vậy dù chọn đại học nào.
“Tôi cứ nghĩ tôi không thể vào Harvard nên chỉ mơ vào Columbia, và thực sự, tôi nghĩ bây giờ tôi thích Harvard hơn, nên có lẽ tôi sẽ vào trường đó,” cô cho biết.
Cô Figueroa cho hay cô được học bổng toàn phần của Harvard University, và ngày 1 Tháng Năm là hạn chót cô phải quyết định chọn trường. (Th.Long) [qd]









































































