BECKLEY, West Virginia (NV) – Một người đàn ông nằm trên giường bệnh thú nhận sát hại hai mẹ con cách đây 24 năm, nhờ vậy mà thi thể của hai người vừa được tìm thấy trong tuần này, cảnh sát cho biết hôm Thứ Ba, 23 Tháng Tư, theo Đài NBC News.
Susan Carter và con gái 10 tuổi, Natasha “Alex” Carter, biệt tăm vào Tháng Tám 2000, Đặc Vụ Giám Sát FBI Tony Rausa cho biết tại một cuộc họp báo hôm Thứ Ba.
Thi thể của họ được phát giác tại sân sau tư gia của nghi can Larry Webb tiểu bang West Virginia hôm Thứ Hai, cũng là ngày ông qua đời trong lúc bị giam giữ.

Rick Lafferty, cha của Alex Carter, cho biết hôm Thứ Ba rằng đó là một “ngày buồn nhưng cũng là một ngày vui” vì cuối cùng ông cũng có thể “đưa con tôi về nhà.” Ông cho biết vì “vụ án nhiều lần như chìm vào dĩ vãng,” nên ông “gần như không tiếp tục nuôi hy vọng.”
Mười tám tháng trước, cảnh sát nhận được lệnh lục soát nhà của Webb ở Beckley, West Virginia.
Hai mẹ con sống ở đó tại thời điểm họ mất dạng. Susan Carter lúc đó đang đấu tranh giành quyền nuôi con với Lafferty, theo một bản tin FBI tường thuật tại thời điểm đó.
Trong lúc lục soát, cảnh sát tìm thấy một viên đạn găm trên tường trong một phòng ngủ “được biết là nơi ở của Alex Carter 10 tuổi,” Đặc Vụ Rausa cho biết trong cuộc họp báo.
Viên đạn dính đầy máu được đưa tới phòng thí nghiệm của FBI để xét nghiệm DNA và máu trên viên đạn được xác nhận là của Alex Carter, Rausa cho biết.
Đại bồi thẩm đoàn truy tố Webb vào Tháng Mười năm 2023 về tội giết người cấp độ một. Ben Hatfield, luật sư công tố quận Raleigh, cho biết “bằng chứng mà họ có được hoàn toàn cho thấy Larry Webb” là hung thủ.
Nhưng vụ án bị chựng lại do tình trạng sức khỏe của Webb đình hoãn các thủ tục tố tụng tại tòa án, gồm cả việc phải có chứng nhận y tế để giam giữ ông ta.
Vào tuần đầu tiên trong Tháng Tư, Hatfield cho biết, ông và các nhà điều tra khác tới Trung Tâm Viện Dưỡng Lão Hilltop để nói chuyện với Webb, người này thú nhận tội sát nhân.
Rausa cho biết Webb giải thích cách ông quấn cả hai thi thể trong khăn trải giường rồi đặt họ dưới tầng hầm và dành hai ngày để đào một cái huyệt nông ở sân sau nhà. Webb chôn hai thi thể trong cùng một ngôi mộ không để lại dấu vết, nơi hài cốt vẫn nằm trong đó cho tới thời điểm hiện tại.
Hatfield cho biết Webb thú nhận bắn Susan Carter sau một trận cãi vã về vấn đề tài chánh sau khi ông thấy trong nhà bị mất tiền.
Hatfield kể lại Webb nói rằng “lúc đó, Webb biết rằng ông ấy tự hủy hoại cuộc đời mình mãi mãi.” Webb sau đó nói ông tin rằng ông phải giết luôn cả Alex Carter để bịt đầu mối, Hatfield nói.
Hatfield cho biết sau khi giết Susan và Alex, Webb “khóc rồi ngủ lịm trong đêm đó” trước khi đào huyệt.
Webb cũng chỉ chỗ cho các nhà điều tra tìm hài cốt của Susan và Alex Carter.
Nhờ một người làm vườn sống trong khu vực lân cận và các sĩ quan khác giúp sức, cảnh sát phát giác ra hai thi thể vào Thứ Hai, sau ba ngày đào bới, Rausa cho biết.
Dựa trên cách thức giết người mà Webb tường thuật chi tiết và bối cảnh tìm được các thi thể, Rausa nói cảnh sát xác nhận “khá mạnh mẽ” rằng hai thi thể là của Susan và Alex Carter.
Rausa cho biết Webb thú tội vì lúc đó ông “nằm trên giường bệnh và mong muốn về với Chúa Jesus.”
Webb được chuyển từ Nhà Tù Khu Vực Miền Nam tới Khu Phức Hợp Cải Huấn Mount Olive vào Thứ Sáu, Hatfield nói.
Hôm Thứ Hai, Webb lại được đưa tới Bệnh Viện Đa Khoa Montgomery, nơi ông được tuyên bố qua đời vào khoảng 10 giờ 30 sáng, vài giờ trước khi cảnh sát đào được thi thể của Susan và Alex Carter. (TTHN)

























































































