Hà Nội: Mặc áo phản đối cướp đất, dân phường Vĩnh Hưng bị đuổi khỏi đình làng

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Ít nhất hàng chục người dân phường Vĩnh Hưng, Hà Nội, mặc áo có khẩu hiệu phản đối cướp đất, bị một người đàn ông đuổi ra khỏi đình Đông Thiên vì “không muốn dính chuyện chính trị ở đây.”

Sự việc diễn ra trong bối cảnh ít nhất hàng trăm người dân phường Vĩnh Hưng (quận Hoàng Mai cũ), biểu tình và kêu cứu trên mạng xã hội, do nhà họ bị chính quyền Hà Nội giải tỏa để thi công dự án tái thiết Vĩnh Hưng do tập đoàn Sun Group làm chủ đầu tư.

Người đàn ông (trái) đuổi những người dân phường Vĩnh Hưng, Hà Nội, ra khỏi đình Đông Thiên. (Hình: Chụp qua màn hình)

Trong đoạn video clip lan truyền trên nền tảng Threads ngày 11 Tháng Mười, một người đàn ông mặc áo sơmi trắng, nói với vẻ gay gắt: “Tôi không đồng ý với chuyện các vị mặc đồng phục mà không đúng với phong tục của đình chúng tôi. Mong các vị thông cảm, về thay quần áo. Chúng tôi không muốn dính chuyện chính trị ở đây. Mặc quần áo thế này thì không được!”

Không rõ danh tính và chức danh của người đàn ông tại đình Đông Thiên.

Trong đoạn clip, nhóm người dân phường Vĩnh Hưng được nhìn thấy mặc áo thun đỏ có dòng chữ “Phản đối tái thiết khu dân cư hiện hữu.”

Danh khoản “quan90214,” người dân phường Vĩnh Hưng, cho biết trên Threads: “Chúng tôi đi lễ xin các thánh phù hộ để giữ đất mồ hôi công sức không để doanh nghiệp tư nhân [Sun Group] lấy làm giàu mà cán bộ cũng ngăn cản. Phải chăng các ngài cũng muốn chúng tôi chết trong nợ nần?

Chúng tôi chỉ mong giữ nhà, không mong làm vật tế hy sinh cho doanh nghiệp tư nhân làm giàu!”

Tuy vậy, đoạn clip không nhận được nhiều sự đồng cảm của dân mạng.

Danh khoản “sa_ngo_nghinh” cảm thán: “Tầm này thì thánh thần chỉ lắc đầu rồi chửi ‘ĐM bọn ngu ngục, bị cướp chỉ biết xin xỏ, kêu cứu. Đúng là thứ con cháu hèn!’”

Danh khoản “truong061194” bình luận: “Ông kia bảo ở đây không phải chỗ tiếp chuyện liên quan đến chính trị là đúng. Chứ biểu tình này kia thì đi lên cơ quan nhà nước mà đứng. Đây là khu tâm linh. Đừng mang mấy chuyện đó vào dâng lễ mong thánh thần xem xét hộ.”

Trước đó, trong một đoạn video clip khác, hàng trăm người dân phường Vĩnh Hưng tổ chức biểu tình trong đêm.

Những người biểu tình giơ cao băng rôn và hô vang: “Không được lấy đất của dân giao cho doanh nghiệp!”

Nhóm người dân phường Vĩnh Hưng, Hà Nội, mặc áo thun đỏ có dòng chữ “Phản đối tái thiết khu dân cư hiện hữu.” (Hình: Chụp qua màn hình)

Hàng trăm người đồng loạt giơ tay, hét vang hai chữ “phản đối” ba lần và bày tỏ mong muốn: “Giữ làng, giữ đất, không tái định cư lần nữa!”

Trong một diễn biến khác, chủ tịch Hà Nội được các báo dẫn lời “cảm ơn sự đồng thuận, chia sẻ của nhân dân” bị giải tỏa nhà, trong lúc mạng xã hội lan truyền clip hàng trăm người dân phường Vĩnh Hưng biểu tình phản đối doanh nghiệp cướp đất.

Hôm 10 Tháng Mười, chính quyền Hà Nội tổ chức ngày khởi công đồng loạt các dự án như Safari Ba Vì, đường trên cao dọc phố Cổ Linh…

Theo tờ Tuổi Trẻ cùng ngày, ông Vũ Đại Thắng, chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân thành phố Hà Nội, phát biểu tại lễ khởi công: “…Thành phố trân trọng cảm ơn sự đồng thuận, chia sẻ của nhân dân tại các khu vực triển khai dự án, nhất là trong công tác giải phóng mặt bằng và tổ chức thi công.”

Ông Thắng nói thêm rằng các dự án được khởi công “phải bảo đảm chất lượng và mang lại lợi ích thiết thực cho người dân.” (N.H.K)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT