BELLINGHAM, Washington (NV) – Một người đàn ông da trắng tại Washington bị bắt giữ và phải nộp tiền thế chân là $500,000 sau khi bị tố cáo nhắm và tấn công một học sinh da đen lớp sáu đang đi cùng các bạn chung lớp trong một chuyến đi thực nghiệm, theo tờ The Daily Beast.
Paul Jonathan Bittner, 42 tuổi, bị buộc tội quấy rối ác ý và tấn công trẻ em cấp độ hai, theo Nhà Tù Quận Whatcom.
Trong chuyến đi thực nghiệm tới một trung tâm chiếu phim gần trường hôm Thứ Tư, 12 Tháng Sáu, học sinh từ trường trung học Whatcom Middle School, một phần của Học Khu Bellingham, đứng gần Sở Cảnh Sát Bellingham lúc Bittner bị tố cáo lân la tới chỗ các em học sinh, theo một tuyên bố do nhà trường đưa ra.

Bittner bị tố cáo đẩy một học sinh da đen và hỏi đứa bé sẽ làm gì khi đứng trước mặt một người đàn ông da trắng, theo Tri-City Herald.
“Mày dám nói vậy với một người đàn ông da trắng sao?” Bittner được cho là hỏi học sinh đó.
Sau đó, Bittner bị tố cáo đấm vào mặt em học sinh. Học Khu Bellingham chưa công bố chi tiết về thương tích của học sinh, nhưng nói rằng em bị Bittner đấm tới mẻ răng, tờ báo đưa tin.
Học khu chưa công bố danh tánh đứa trẻ.
Trong một tuyên bố gửi tới The Daily Beast, giám đốc truyền thông trường Bellingham không kiểm chứng xem học sinh này có phải là đứa trẻ da đen duy nhất trong nhóm thực nghiệm hay không và cho biết nhà trường không thể cung cấp nhận dạng chủng tộc của các học sinh khác vì lý do riêng tư.
Không bao lâu sau, Bittner bị bắt và liên tục buông lời thóa mạ kỳ thị chủng tộc, theo Tri-City Herald.
Hiệu trưởng trường trung học Whatcom Middle School, Mischelle Darragh, đưa ra tuyên bố trên trang mạng của trường sau vụ hành hung, nói rằng nạn nhân “đã được nhà trường giúp đỡ” sau khi bị “hành hung” và đang là mục tiêu của “rất nhiều lời bình luận kỳ thị chủng tộc.”
“Chúng tôi sẽ hỗ trợ cố vấn thêm cho tất cả các em học sinh miễn là cần thiết,” Darragh nói. “Hôm nay, các em học sinh lớp sáu sẽ tan trường bằng cùng nhau quây quần, nơi các em có thể nói lên cảm xúc và mối quan tâm của bản thân.”
Darragh cho biết thêm rằng cảnh sát đang điều tra vụ hành hung như một tội ác thù ghét.
Tiến sĩ Greg Baker, Giám đốc Học khu Bellingham cũng đã giải quyết vụ tấn công, gọi đó là “một hành động kỳ thị chủng tộc”.
“Hệ thống trường công lập Bellingham Public Schools kịch liệt phản đối nạn kỳ thị chủng tộc chống người da đen cũng như kỳ thị chủng tộc dưới mọi hình thức,” Tiến Sĩ Greg Baker, Giám Đốc Học Khu Bellingham nói trong một tuyên bố trên trang mạng của học khu. “Lời cam kết của chúng tôi đối với sự đa dạng, công bằng và hòa nhập không chỉ là một tuyên bố mà còn là Lời Hứa với tất cả học sinh. Chúng tôi nhận ra rằng nạn kỳ thị chủng tộc ăn sâu vào gốc rễ và ảnh hưởng tới hệ thống giáo dục của chúng tôi cũng như làm tổn thương cuộc sống của nhiều người và gia đình họ. Đây là trách nhiệm chung để chung tay giải quyết và xóa bỏ những bất công này.”
Bittner trình diện trong phiên tòa đầu tiên hôm Thứ Năm, theo The Spokesman-Review, nơi gia đình nạn nhân, các nhà hoạt động cộng đồng, Thị Trưởng Bellingham Kim Lund và Cảnh Sát Trưởng Bellingham Rebecca Mertzig cũng có mặt.
Lund và Mertzig cũng chia sẻ một đoạn phim trên trang Facebook của Thành Phố Bellingham, nhắc tới tội ác thù hận bị tố cáo và thề rằng họ “sát cánh cùng [cộng đồng của họ] chống lại thù hận và phân biệt đối xử.”
Cho tới nay, Bittner vẫn chưa tại ngoại. (TTHN)



























































































