SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Đang nói chuyện trong quán cà phê Phúc Long ở phường Thới An, quận 12, một bà bất ngờ bị ông đi cùng rút dao đâm chết tại chỗ.
Theo báo Tuổi Trẻ, bước đầu công an xác định hai người chết gồm ông HVH., 39 tuổi, ở huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu, và người phụ nữ tên MTV, 42 tuổi, ở quận 12, Sài Gòn.

Tin cho biết khoảng gần 7 giờ tối 15 Tháng Bảy, một đôi nam nữ vào quán cà phê Phúc Long trên đường Lê Văn Khương, phường Thới An, quận 12, uống nước và nói chuyện.
Họ ngồi ở tầng hai của quán, xung quanh vắng vẻ. Một lúc sau người phụ nữ đứng dậy bỏ đi, thế là họ xảy ra cự cãi.
Trong lúc lời qua tiếng lại, bất ngờ, ông H. đứng dậy rút dao thủ sẵn trong người đâm vào cổ bà V. nhiều nhát, khiến nạn nhân gục tại chỗ.
Sau khi đâm bà V., ông H. tự đâm mình nhiều nhát để tự sát.
Thời điểm này, một số người trong quán phát hiện sư việc nhưng không thể ngăn cản vì diễn biến quá nhanh. Khi mọi người đến xem thì cả hai đã chết. Tại hiện trường, thi thể ông H. nằm gần bà V.
Nhận tin báo, Công An Quận 12 đến phong tỏa hiện trường đến hơn 9 giờ tối cùng ngày. Người thân của nạn nhân sau đó cũng đến hiện trường, phối hợp với cơ quan hữu trách khám nghiệm, làm rõ.
Theo nhận định của nhiều người, vụ án mạng có thể bắt nguồn từ mâu thuẫn tình cảm.
Trong một vụ án tương tự trước đó được báo Tuổi Trẻ loan tin, trong phiên tòa sơ thẩm hôm 10 Tháng Bảy, Tòa Án Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã tuyên bị cáo Nguyễn Văn Hà, 45 tuổi, mức án chung thân về tội “giết người.”
Theo hồ sơ vụ án, từ Tháng Mười, 2023, ông Hà chung sống như vợ chồng với bà Hà Thị H., 42 tuổi, quê Phú Thọ.
Do có quen biết với anh VVC nên ông Hà xin cho người tình vào làm việc tại quán cà phê mà anh C làm chủ ở phường Tân Phước, thị xã Phú Mỹ.
Tối 26 Tháng Mười Hai, 2023, sau khi đi làm về, ông Hà đến quán cà phê chơi và ngủ lại với bà H.
Tại đây, ông Hà cho hay đã biết việc bà H. đang có tình cảm với một người đàn ông khác nên đề nghị người tình chấm dứt, đồng thời cùng mình về quê chung sống. Song, bà H. không đồng ý dẫn đến việc cãi vã.

Bực tức, khoảng 4 giờ 30 phút sáng hôm sau, trong lúc bà H. đã ngủ say, ông Hà lấy một sợi dây thừng siết cổ người tình đến bất tỉnh. Tuy nhiên, khi kiểm tra thấy nạn nhân còn thở nên ông Hà xuống bếp lấy dao cắt hai nhát vào cổ nạn nhân.
Xác định người tình đã chết, nghi can Hà dùng dao tự cắt vào cổ tay mình để tự vẫn nhưng không chết. (Tr.N) [kn]

















































































