BẮC KINH, Trung Quốc (NV) – Hai bà hành khách nhốt đứa cháu khóc nhè của người khác trong phòng vệ sinh trên phi cơ, gây phẫn nộ ở Trung Quốc và khiến người ta tranh luận sôi nổi về cách giải quyết tình huống trẻ em khóc nhè nơi công cộng, theo CNN hôm Thứ Sáu, 30 Tháng Tám.
Vụ này lập tức được người ta chú ý sau khi một trong hai bà hành khách đăng lên mạng xã hội Trung Quốc đoạn video cho thấy cả hai bà đang ở trong phòng vệ sinh khóa cửa cùng với bé gái có lẽ khoảng 1 tuổi đang khóc.

“Nếu mày không nín khóc, tụi tao sẽ không cho mày ra,” một trong hai phụ nữ này nói với cô bé giữa lúc cô bé giãy giụa trong lòng bà và với tay về phía cửa phòng vệ sinh, theo đoạn video đăng lên Douyin, mạng xã hội của Trung Quốc được ví như TikTok.
Khi đứa bé nín khóc, người phụ nữ quay phim bế cô bé lên nói: “Nếu mày còn làm ồn nữa, tụi tao sẽ đưa mày trở lại (phòng vệ sinh).”
Sự việc xảy ra trên chuyến bay của hãng Juneyao từ thành phố Quý Dương đi Thượng Hải hôm 24 Tháng Tám.
Đứa bé đi cùng với ông bà và khóc suốt chuyến bay gần ba tiếng, Juneyao ra thông báo cho hay hôm Thứ Hai. Được bà của cô bé đồng ý, hai bà hành khách đưa cô bé vào phòng vệ sinh để “dạy dỗ,” hãng này cho biết.
Nhưng hôm sau, bị chỉ trích kịch liệt, Juneyao xin lỗi về vụ này, đồng thời chỉ trích hành vi của hai bà hành khách, theo báo Southern Metropolis Daily của chính phủ Trung Quốc.
Bà hành khách đăng đoạn video lên mạng xã hội cho biết bà chỉ muốn bảo đảm những hành khách khác có “chuyến bay yên tĩnh.” Nhưng đoạn video nhanh chóng bị lên án, và nhiều người trên mạng xã hội cáo buộc bà vô tâm và bắt nạt đứa bé. Sau đó, đoạn video bị xóa.
Nhiều người khác nói họ lo vụ này có thể ảnh hưởng xấu tới sức khỏe tinh thần của đứa bé.
Nhiều cơ quan truyền thông nhà nước Trung Quốc cũng lên tiếng, cáo buộc hai bà hành khách làm “không đúng,” đồng thời kêu gọi công chúng “thông cảm hơn” cho những đứa trẻ không biết kìm nén cảm xúc. (Th.Long) [qd]

















































































