HOLLYWOOD, California (NV) – Tài tử lừng danh Daniel Day-Lewis quyết định không giải nghệ nữa, sau bảy năm, để đóng phim do con trai lần đầu làm đạo diễn.
Theo Yahoo! Entertainment hôm 3 Tháng Mười, phim có tên “Anemone,” do con trai 26 tuổi của ông là Ronan Day-Lewis làm đạo diễn. Anh là con trai của ông với nhà sản xuất phim và nhà văn Rebecca Miller.

Hai cha con nhà Day-Lewis đồng sáng tác “Anemone,” và họ mô tả phim đó sẽ “đào sâu vào quan hệ phức tạp giữa cha con và anh em, và nhiều động lực của các mối quan hệ gia đình.”
Hãng phim Focus Features sẽ sản xuất tác phẩm này, cho biết họ rất hào hứng vì được làm việc với tài tử Daniel Day-Lewis và con trai Ronan, còn khen ngợi kịch bản do hai cha con viết.
Hãng phim còn cho hay “Anemone” có các diễn viên khác xuất hiện như Sean Bean, Samantha Morton, Samuel Bottomley và Safia Oakley-Green.
Tài tử Daniel Day-Lewis lần cuối xuất hiện trên màn ảnh vào năm 2017 trong phim “The Last Thread,” giúp ông được đề cử nhận giải Oscar, sau đó quyết định giải nghệ đóng phim.
Ông nói vào năm 2017: “Trong cả đời, tôi hay nói mình nên ngưng đóng phim, và tôi không biết tại sao lần này lại khác, nhưng sự thèm muốn ngưng đóng phim mọc rễ trong tôi, sau đó ép buộc tôi phải giải nghệ.”
Ông còn nói “đó là điều mình phải làm.”
Phát ngôn viên của ông lúc đó cho biết đó là một quyết định cá nhân nên sẽ không bình luận về điều đó.
Tài tử 67 tuổi này có sự nghiệp đầy thành công, ba lần đoạt giải Oscar vào năm 1990, 2008 và năm 2013.
Về con trai Ronan Day-Lewis của ông, anh có công việc chính là họa sĩ, mới có triển lãm ở Hồng Kông hôm Thứ Tư, 2 Tháng Mười. Anh còn được học viết văn và học làm đạo diễn từ mẹ mình với ông ngoại là nhà soạn kịch bản lừng danh Arthur Miller. (TL) [qd]





































































