Ông bán cháo lòng lừa ‘chạy’ án cho ‘trùm’ cát lậu ở Bình Thuận

BÌNH THUẬN, Việt Nam (NV) – Biết vợ chồng “trùm” cát lậu ở huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận, đang bị điều tra tội khai thác cát lậu, một chủ quán cháo lòng tự nhận mình là “đại tá, cục phó Cảnh Sát Hình Sự Bộ Công An” để lừa tiền “chạy” án.

Hôm 10 Tháng Mười, Cơ Quan Cảnh Sát Điều Tra Công An Tỉnh Bình Thuận đã bắt khẩn cấp nghi can Hoàng Văn Thảo, 52 tuổi, quê Hà Nội, tạm trú ở Sài Gòn, để điều tra về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản.”

Nghi can Hoàng Văn Thảo (thứ hai từ trái) lúc bị công an đưa về nhà ở quận Tân Bình, Sài Gòn, khám xét. (Hình: VNExpress)

Báo Người Lao Động dẫn điều tra từ công an cho hay, biết tin vợ chồng bị can Trần Văn Thuận (tức Tú “ác”), giám đốc công ty Long Thái Việt – “trùm” khai thác cát lậu ở huyện Hàm Tân – đang bị Công An Tỉnh Bình Thuận điều tra về tội “khai thác khoáng sản trái phép” và ”trốn thuế,” ông Thảo đã tiếp cận “đánh tiếng” cho biết mình đang làm “đại tá, cục phó Cảnh Sát Hình Sự Bộ Công An,” có thể can thiệp quá trình điều tra để hai công ty của vợ chồng bị can Tú “ác” chỉ bị “xử lý hành chính mà không bị xử lý hình sự,” với điều kiện phải đưa cho ông ta 4.5 tỷ đồng ($181,057) để “chạy” án.

Tuy nhiên, sau đó bị can Trần Văn Thuận vẫn bị Cơ Quan Cảnh Sát Điều Tra Công An Tỉnh Bình Thuận khởi tố, bắt giam về tội “khai thác khoáng sản trái phép.”

Dù bị can Thuận đã bị bắt giữ, ông Thảo vẫn tiếp tục liên lạc với bà Nguyễn Thị Thúy Nga, giám đốc công ty Phương Nam-Bình Thuận, vợ bị can Thuận, yêu cầu bà này vào Sài Gòn gặp để “bàn việc giải cứu cho chồng được tại ngoại và bà Nga không bị bắt giữ.”

Điều kiện ông Thảo đưa ra là phải đưa trước 2 tỷ đồng ($80,500) để “chạy” án.

Bà Nga sau đó nhiều lần đem tiền vào Sài Gòn nhưng ông Thảo liên tục thay đổi thời gian và địa điểm hẹn gặp.

Bị can Trần Văn Thuận (tức Tú “ác”) thời điểm bị bắt giữ tại một khách sạn ở thành phố Thủ Đức, Sài Gòn, hôm 20 Tháng Chín. (Hình: H.L/Thanh Niên)

Đến tối 9 Tháng Mười, ông Thảo hẹn bà Nga tại một quán cà phê ở ngay gần trụ sở cơ quan Bộ Công An ở quận 1, nhằm tạo lòng tin cho bà Nga.

Sau khi nhận 400 triệu đồng ($16,100) từ bà Nga và lên xe mô tô đi được một đoạn, thì ông Thảo bị công an bắt giữ.

Qua xác minh, nghi can Hoàng Văn Thảo từ Hà Nội vào Sài Gòn tạm trú ở quận Tân Bình để mở quán bán cháo lòng.

Ngay trong đêm, nghi can Thảo bị công an áp giải về nơi tạm trú, khám xét nhà thu giữ một số tang vật có liên quan, đồng thời di lý ông ta về Bình Thuận để tiếp tục điều tra. (Tr.N) [qd]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT