HÀ GIANG, Việt Nam (NV) – Dù đang là mùa cao điểm du lịch nhưng các khách sạn, nhà hàng ở tỉnh Hà Giang và Sa Pa, tỉnh Lào Cai, vắng khách thê thảm khiến doanh thu giảm mạnh.
Theo ghi nhận của báo VNExpress hôm 10 Tháng Mười, nhiều khách sạn, nhà hàng và các địa điểm du lịch ở thành phố Hà Giang, thị xã Sa Pa – hai địa danh du lịch nổi tiếng ở miền núi phía Bắc – sụt giảm doanh thu đến 80% so với năm ngoái, khiến nhiều cơ sở kinh doanh phải tạm đóng cửa vì thu không đủ chi.

Ông Nguyễn Quang Huy, chủ một khu lưu trú tại thành phố Hà Giang, cho biết tình trạng ế khách đã kéo dài hơn một tháng qua, hiện lác đác chỉ có vài du khách ngoại quốc.
Ông Minh Tấn, 33 tuổi, ở Sài Gòn, dự định cùng gia đình lên Hà Giang vào giữa Tháng Mười để ngắm lúa ở Hoàng Su Phì, sau đó tới sông Nho Quế và hẻm Tu Sản, Mèo Vạc. Tuy nhiên, nhiều vụ sạt lở ở Hà Giang trong thời gian qua đã khiến ông quyết định hủy chuyến.
Trong khi đó, chủ một nhà nghỉ giấu tên ở thị xã Sa Pa cho biết dù giảm giá 20%-50% vẫn không có khách đặt phòng. Những khách yêu cầu hủy, dời lịch hồi Tháng Chín đến nay vẫn chưa quay lại.
Tương tự, các điểm du lịch tại Sa Pa như bản Cát Cát, cầu kính Rồng Mây… cũng ghi nhận tình trạng ế chưa từng thấy trong mùa du lịch Tháng Mười.
Ông Phạm Cao Vỹ, chủ tịch Hiệp Hội Du Lịch Lào Cai, thừa nhận công suất đặt phòng lưu trú tại Sa Pa sụt giảm khoảng 85% trong Tháng Chín và “chưa có dấu hiệu khả quan.”
Không chỉ khách sạn, các dịch vụ kinh doanh ăn uống tại thành phố Hà Giang cũng đang ”gồng mình” vì tình trạng ế ẩm kéo dài. Nhiều nhà hàng “sống dở chết dở” vì mở cửa mà không có khách hơn một tháng qua, buộc họ phải cắt giảm nhân viên để tiết kiệm chi phí vận hành.
Còn ông Nguyễn Đức Kiên, chủ nhà hàng Cốn Sủi ở trung tâm thị xã Sa Pa, cho biết đang cố gắng mở cửa để duy trì công việc cho nhân viên, dù nguồn thu giảm hơn một nửa.

Ông Đặng Quốc Sử, giám đốc Trung Tâm Xúc Tiến Du Lịch Tỉnh Hà Giang, cho rằng tình trạng ế ẩm của du lịch hiện nay xuất phát từ tâm lý e ngại của khách sau các vụ sạt lở. Đặc biệt là hai vụ sạt lở nghiêm trọng làm chết người hồi Tháng Chín.
“Có những chương trình tới Tháng Mười Một mới diễn ra, nhưng du khách vẫn hủy do lo ngại thời tiết,” ông Sử cho biết thêm.
Theo thống kê của tỉnh Lào Cai, trong Tháng Chín, tỉnh này cũng đã xảy ra 14 vụ sạt lở.
“Hy vọng hai tháng cuối năm, du lịch Sa Pa sẽ khởi sắc hơn,” ông Phạm Cao Vỹ kỳ vọng.
Mùa du lịch Hà Giang, Sa Pa nói riêng và các tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam nói chung thường sôi động từ khoảng cuối Tháng Chín đến Tháng Giêng năm sau để ngắm đồng lúa chín vàng và chiêm ngưỡng mùa hoa tam giác mạch, hoa cải, hoa mơ, hoa mận khoe sắc. (Tr.N) [qd]

















































































