VĨNH LONG, Việt Nam (NV) – Hôm 21 Tháng Mười, Phòng Cảnh Sát Hình Sự Công An Tỉnh Vĩnh Long đã bắt giữ nghi can Nguyễn Hoàng Minh, 52 tuổi, ở phường Tân Hội, thành phố Vĩnh Long, để điều tra về tội “giết người.”
Báo Người Lao Động dẫn điều tra ban đầu cho biết sáng 19 Tháng Mười, ông Minh mời hai người hàng xóm là ông PVCT, 48 tuổi, và ông MVN, 68 tuổi, nhậu tại nhà mình ở phường Tân Hội, thành phố Vĩnh Long.

Đến trưa, khi đã say, họ xảy ra mâu thuẫn cãi vã. Trong lúc lời qua tiếng lại, ông N. lấy mồi nhậu là đầu cá lóc nướng ném bỏ.
Bực tức, ông Minh đuổi cả hai người bạn về nhưng chỉ có ông T. bỏ đi.
Thấy ông N. vẫn còn ở trước nhà mình, ông Minh bật lửa đốt lá chuối khô và ba tàu cau khô ném vào ông này. Khi lửa bùng cháy, ông Minh bỏ vào nhà đóng cửa.
Gần một tiếng sau, người dân phát hiện ông N. bị phỏng toàn thân, nằm bất tỉnh ven đường nên báo công an.
Nạn nhân được đưa đi bệnh viện Đa Khoa Vĩnh Long cấp cứu. Do vết thương quá nặng, sau đó ông N. được chuyển đến bệnh viện Đa Khoa Trung Ương Cần Thơ rồi tiếp tục đưa lên bệnh viện Chợ Rẫy, Sài Gòn, cứu chữa nhưng không qua khỏi.
Cùng ngày, ở xã Phước Trung, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang, cũng đã xảy ra một vụ giết chết bạn nhậu.
Theo báo Tiền Phong, khoảng 2 giờ 30 phút trưa 20 Tháng Mười, ông Nguyễn Duy Tài, 51 tuổi, ở Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, được người thuê đến xã Phước Trung, huyện Gò Công Đông, xây nhà vệ sinh tại đầm nuôi tôm.
Đến khoảng 5 giờ chiều cùng ngày, ông Bùi Trung Tự, 51 tuổi, quê Dĩ An, tỉnh Bình Dương, cùng với ông Tài tổ chức nhậu tại đầm tôm với ông Bùi Viết Minh, 36 tuổi, ở huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ, và hai người tên Sang, Dinh.
Trong lúc nhậu, hai ông Sang và Minh có cự cãi về việc làm công ở đầm tôm. Thấy vậy, ông Tài kêu ông Dinh chở ông Sang về, còn mình ở lại.
Lúc này, ông Minh tiếp tục chửi vì cho rằng ông Tài bênh vực ông Sang. Trong lúc ông Tài đang đi vệ sinh, ông Minh dùng một đoạn cây đánh vào đầu ông Tài gây thương tích.
Sau đó, ông Tài bỏ đi rửa chén. Lúc này có cầm theo một con dao và cái thớt.

Chưa hả giận, ông Minh tiếp tục cầm đoạn cây đi ra nơi ông Tài rửa chén đánh tiếp.
Hai người xô xát và rớt xuống đầm tôm.
Trong lúc giằng co, ông Tài đã cầm con dao đang rửa đâm ông Minh.
Sau khi lỡ tay đâm người, ông Tài hoảng sợ leo rào bỏ trốn về xã Gia Thuận, huyện Gò Công Đông.
Ông Minh được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng đã chết sau đó do mất nhiều máu. (Tr.N) [kn]
Hai người xô xát và rớt xuống đầm tôm.
Trong lúc giằng co, ông Tài đã cầm con dao đang rửa đâm ông Minh.
Sau khi lỡ tay đâm người, ông Tài hoảng sợ leo rào bỏ trốn về xã Gia Thuận, huyện Gò Công Đông.
Ông Minh được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng đã chết sau đó do mất nhiều máu. (Tr.N)

















































































